TÌNH TRĂNG SÔNG của Nguyễn Thị Thanh Vân

Ngày đăng: 17/05/2019 11:53:16 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 

TÌNH TRĂNG SÔNG

 

Dòng sông hứng ánh trăng lấp lánh

Sông đêm nay tắm ánh trăng vàng

Đêm thanh gió thổi dịu dàng

Nghe như  khúc nhạc cung đàn tơ rung

 

Lòng cảm thấy nhớ nhung dào dạt

Hương đêm lan bàng bạc khắp nơi

Tim yêu một thủơ xa rời

Nay như ghép lại thành đôi tuyệt vời

 

Trăng âu yếm nói lời thủ thỉ

Hãy đợi chờ chung thủy với nhau

Xa nhau một tháng không lâu

Trăng vàng lại nhớ sông sâu tìm về

 

Em mong muốn cận kề anh mãi

Mong chúng mình xít lại gần  bên

Đêm trăng soi bóng êm đềm

Dù trăng đi khuất bên thềm có anh .

Nguyễn Thị Thanh Vân

Có 1 bình luận về TÌNH TRĂNG SÔNG của Nguyễn Thị Thanh Vân

  1. Em cảm ơn chị Phi Rôm đã đăng bài.

Trả lời NGUYÊN THI THANH VÂN Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác