Tôi đi ăn cưới

Ngày đăng: 15/04/2019 10:47:42 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Chiều 14 tháng 4, tại trung tâm tiệc cưới Metropol, đường Lý Chính Thắng, quận 3, TP HCM, đã diễn ra lễ thành hôn của cháu Phạm Minh Phong con trai của Phạm Văn Cảnh và Bùi Thị  Oanh ở Bình Tân, TP HCM sánh duyên cùng cô dâu Ngô Thùy Diệp con ông Ngô Hùng Sơn và bà Lê Thị Thu Đoan ở TP Châu Đốc, Oanh là em của Bùi Nga bạn PhiRom thời đệ thất.

Rất đông đảo bà con hai họ, bạn bè của cha, mẹ hai bên, của cô dâu chú rễ, khách đầy kín hội trường, được trang trí thật sang trọng và hoành tráng, các anh chị của Oanh đang định cư ở nước ngoài cũng về dự ngày vui của cháu mình thấy cơ ngơi thật đẹp, lộng lẫy cũng tấm tắc khen… “ở VN giờ tiến bộ thật”…thủ tục làm lễ cũng gọn nhẹ, không phí thời gian chờ đợi của bà con, nhưng cũng không thiếu các nghi thức, mở đầu dàn múa của các vũ công để đón chào cô dâu – chú rễ…và dàn nhạc hòa tấu phục vụ cho tiệc cưới.

Nhập tiệc, khai vị bằng hai món gỏi bò tam tơ cùng mực phun muối ngũ vị, rồi món súp Thượng Hải, có 3 món chính: là Cá chẽm sốt Pattaya, Sườn nướng Bắc Kinh, Lẫu bò, đến món bò tôi xin phép lui về vì còn phải trực, “người có tâm hồn ăn uống” mà đành bỏ lại món ăn, bỏ luôn món chè bách niên…hihi…

Chúc hai cháu Minh Phong & Thùy Diệp trăm năm hạnh phúc.

Chúc hai em Cảnh & Oanh có được dâu thảo.

Phi Rom

H1

H2

H3

H4

H5

H6

H7

H8

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác