MẮT BUỒN TÔN NỮ  của Thanh Tâm

Ngày đăng: 7/04/2019 11:10:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 

MẮT BUỒN TÔN NỮ 

Anh còn nhớ Huế phải không?
Đợi trăng Vỹ Dạ trãi lòng sông Hương
Nhớ chiều trên phá Tam Giang
Bên kia núi Ngự nắng vàng lao xao

***

Mưa trên phố Huế rơi mau
Hoàng cung còn đó nỗi sầu vu vơ
Tóc dài với nón bài thơ
Lá bay nghiêng gió cho ngơ ngẩn chiều

***

Mây sầu bến cũ đìu hiu
Gío sông lành lạnh phi lau trắng bờ
Dịu dàng áo tím ngây thơ
Sao đành để Huế đợi chờ vấn vương

***

Nữ sinh Đồng Khánh tan trường
Cầu mười hai nhịp Tràng Tiền Huế ơi
Nụ cười không nói nên lời
Chia tay buổi đó, lúc trời sang Đông

***

Hè sang phượng đỏ cháy lòng
Hồi chuông Thiên Mụ, Kim Long thẩn thờ
Mắt buồn tôn nữ mộng mơ
Người đi biết đến bao giờ về thăm
Trương Thị Thanh Tâm 

Có 1 bình luận về MẮT BUỒN TÔN NỮ  của Thanh Tâm

  1. Phong Tâm nói:

    Trương Thị Thanh Tâm trải lòng, như trăng Vỹ Dạ trên Sông Hương lấp lánh, cả nỗi niềm… Đọc bài thơ, chợt nhớ Huế, tiếng nhạc… trên một khúc sông đêm.

Trả lời Phong Tâm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác