Lỡ duyên của Nguyễn Thị Thanh Vân

Ngày đăng: 13/04/2019 11:13:29 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

LỠ DUYÊN

Nhớ xưa chân  bước theo chồng

Là em bỏ quãng đời hồng sau lưng

Yêu thương để lại núi rừng

Về nơi bến lạ buồn rưng trong lòng

Tình yêu không có cho chồng

Tháng ngày buồn bã má hồng nhạt phai

Nghĩ thời cũng tội cho ai

Nỗi buồn đâu chỉ lòng này mà thôi

Song thân chỉ định duyên đời

Năm canh thao thức lệ rơi tủi buồn

Như con chim nhỏ trong lồng

Mỗi khi chiều xuống ngắm đường chim bay

Vườn xưa một thuở sum vầy

Nhớ sao là nhớ lòng đầy bi thương.

Nguyễn Thị Thanh Vân

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác