KHÔNG GHIỀN CÀ PHÊ VÌ NGÀY UỐNG 2 LY 

Ngày đăng: 22/04/2019 08:29:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Biết uống cà phê mấy chục năm nhưng thật tình tôi không thấy ghiền . Uống như một thông lệ , thay vì uống nước, một ngày hai ly . Ở Sài gòn thì uống cà phê sữa đá ở một quán gần nhà. Cũng cần nói qua điểm đặc biệt của quán này . Đây là một quán cà phê bình dân , chủ quán trẻ đẹp vui vẻ . Sáng nào quán cũng đông nghẹt khách, kiếm một chỗ ngồi không dễ . Cà phê uống cũng giống mấy chỗ khác, nhưng cà phê sữa đá thì chỉ mắc hơn cà phê đá một ngàn đồng thôi, thay vì chỗ khác phải hơn phê đá từ hai ba ngàn đồng trở lên . Lúc còn ở quê Vĩnh Long, so ra cà phê trên này uống được hơn, nên mỗi lần lên Sài Gòn thăm bà dì nhà gần quán là mình cùng ông xã “ trầm quán” nhiều giờ. Sau này lên Sài Gòn ở hẳn , mình trở thành khách hàng Vip. Rồi chuyển chỗ ở xa hơn mình vẫn về đó uống mỗi ngày. Thậm chí khi mua nhà bên Hốc Môn, có dịp qua lại ghé quán, còn mua về bốn năm bọc bỏ tủ lạnh uống dài dài.. Do điều kiện kinh doanh mình trở lại mua nhà cách đó mấy cây số . Thế là từ đó đến nay mình và ông xã một lòng trung thành cùng quán ! Còn một điểm đáng nói là vào ngày mùng một Tết , quán miễn phí cho khách hàng thân thiết mỗi người một ly liên tiếp hơn chục năm. Do ăn Tết dưới quê , mình không được uống cà phê miễn phí (khuyến mãi) lần nào . Tết năm ngoái trước khi về quê , mình ngõ lời “ khiếu nại”, cô chủ quán cười nói qua Tết lên cô sẽ bù cho . Cho nên hai năm nay, khi trở lại Sài gòn , đưa cháu đi học , mình ghé quán uống ly cà phê đầu năm khỏi tốn tiền .
Nói về chuyện cà phê thì còn nhiều điều nói lắm . Nhưng thôi , sáng nay ngẫu hứng nói bấy nhiêu , .Chúc các bạn bè em út ngày cuối tuần với những ly cà phê thơm ngon nào đó mà  mình chưa được thưởng thức và khao khát mong chờ…

Đoàn Oanh


.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác