Trăng mùng chín của Thanh Vân

Ngày đăng: 13/03/2019 11:11:40 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)
***

TRĂNG MÙNG CHÍN

 

 

Trăng mùng chín lưỡi liềm chưa sắc

Ngu ngơ hồn cúi mặt lặng im

Tình thơ ấp ủ trong tim

Chỉ trong giấc ngủ êm đềm nói yêu

***

Anh như ngọn gió chiều lộng thổi

Kề cận bên sáng tối trong đời

Hồn em trong sáng gọi mời

Nhưng lời không tỏ nên đời mất anh

***

Trăng mùng chín trên cành lấp lững

Trái tình yêu mới ửng chín hường

Để dành trao tặng người thương

Nhưng anh đã có bóng hồng trong tim

***

Trăng mùng chín không tìm cũng đến

Cách xa đời  thương mến còn bên

Mỗi lần trăng đến buồn tênh

Nhắc hồn non nớt mà nên lỡ làng.

 

 

Nguyễn Thị Thanh Vân

Có 5 bình luận về Trăng mùng chín của Thanh Vân

  1. Em cảm ơn chị Phi Rôm ,đã đăng bài em với bức ảnh thật đẹp.

  2. Hoành Châu nói:

    Bài thơ Song thất lục bát  hay đó Thanh Vân .Chúc mừng nhé

    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển  ( Gia đình C  )

  3. Phong Tâm nói:

    Nguyễn Thị Thanh Vân nói yêu “trong giấc ngủ êm đềm”… rất là thơ vậy!

     

  4. Cảm ơn  Hoành Châu rất nhiều .

  5. Em cảm ơn anh Phong Tâm, đã xem thơ và bình luận.

Trả lời Phong Tâm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác