CẢM NHẬN ĐẦU NĂM của Thanh Vân

Ngày đăng: 24/02/2019 09:19:40 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

 

CẢM NHẬN ĐẦU NĂM

Bình tâm cảm thấy cõi lòng thanh

Gạt bỏ âu lo, giấc mộng  lành

Quá khứ trôi qua không ngoái, ngỏanh

Tương lai sẽ đến chẳng cầu nhanh

Chân đi thư thả tay buông  gánh

Trí tịnh nhẹ nhàng óc hết quanh

Hiện tại  niềm vui nào khó sánh

Mỗi ngày hạnh phúc nguyện tâm thành

Nguyễn Thị Thanh Vân

Có 1 bình luận về CẢM NHẬN ĐẦU NĂM của Thanh Vân

  1. Em cảm ơn chị Phi Rom đã chọn hình đăng thơ nhé.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác