VUI VỚI TÌNH ĐAU của Anh Tú

Ngày đăng: 26/01/2019 11:00:18 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Bên quê nhà mọi người bận rộn sửa soạn đón mừng Tết dưới trời Xuân mát mẻ, trong khi tôi xứ người lại vào Đông lạnh giá, hoàn cảnh đẩy đưa “mỗi ngày như mọi ngày”. Vì thế thường tìm niềm vui trên Internet, viết lách cho vui… Tình cờ gặp lại VUI VỚI VẾT ĐAU của Cữu Long (bút danh này nghe quen quen) trong trang nhà năm 2012, “thơ tranh” thiết kế bởi cháu Hải Đường (Châu Đại Dương), bèn “giả nai” viết bài thơ sau đây cho “niềm” vui với vết đau thêm phần “rộn rã”:

 

VUI VỚI TÌNH ĐAU

Trải qua một thuở xuân thì

Tình yêu rộn rã mê si ngập hồn

Sớm mai vắng nắng bồn chồn

Cuối ngày thiếu khói hoàng hôn nhuốm sầu

Vuột nhau một sớm vì đâu

Ngó quanh rồi lại cuối đầu phân vân

Lần dò tìm đếm dấu chân

Trên đường lối cũ bao lần bước qua

Theo thời gian sẽ phôi pha?

Đất trời không thiếu phong ba chập chờn

Sóng ngầm đáy biển rình vờn

Dâng lên bất chợt gây cơn hận sầu

Ta đành vui với nỗi đau

Dù tim rướm máu lệ trào sá chi

Buồn phiền nào có ích gì

Cuộc đời tình đến tình đi lẻ thường.

Anh Tú

January 19, 2019

Nguồn:

https://tongphuochiep-vinhlong.com/2012/09/vui-voi-vet-dau-cua-cuu-long/

Có 1 bình luận về VUI VỚI TÌNH ĐAU của Anh Tú

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác