Ngỡ Ngàng của Hoa Cúc Vàng

Ngày đăng: 24/01/2019 11:58:46 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

 

 

NGỠ NGÀNG

 Ta như chiếc lá xa cành

 Đâu ngờ không hẹn duyên lành gặp nhau

 Ngỡ ngàng như giấc chiêm bao

 Ba mươi năm lẻ , biết bao nhiêu tình

Nụ cười em vẫn tươi xinh

Long lanh ánh mắt trong hình ảnh xưa

Nhớ sao nhớ mấy cho vừa

Nhớ con đò cũ, chiều đưa em về

 Mưa rơi từng giọt lê thê

Ai ơi có nhớ lời thề năm nao

 Đường thu xưa , có nhớ nhau

Thương ai lẻ bóng mà đau đớn lòng

 Chỉ xin một chút hương nồng

Giữ cay đắng với mênh mông đất trời

Người đi xa, đã xa rời

Ta ngồi đây với một đời ngổn ngang

Rót cho tôi chén rượu tràn

Để tôi nghe được tiếng đàn biệt ly

Chén này tôi tiễn người đi

Ai ơi! Chớ có sầu bi, lỡ làng

 Đêm nay nghe gió thu sang

Trong thao thức chợt ngỡ ngàng bến Xuân!

Hoa Cúc Vàng

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác