Mùa Xuân Trên Đất Mẹ của Hoài Thương

Ngày đăng: 19/01/2019 11:04:26 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

 

Mùa xuân trên đất mẹ

Tôi buông khẻ từng bước trên đất mẹ

Khi nắng chiều rớt nhẹ dưới dòng sông

Ngọn gió xuân ru mát cả cõi lòng

Làn mây trắng bềnh bồng trôi chầm chậm

***

Đất mẹ ơi vùng trời xa xôi lắm

Nay được nhìn say đắm giữa hồn nhiên

Nhưng tìm đâu hình bóng của mẹ hiền

Theo ngày tháng triền miên nhiều trăn trở

***

Quê hương ơi ta hãy còn bỡ ngỡ

Thời gian trôi một thuở của ngày nao

Nay dáng xuân về đất mẹ ngọt ngào

Niềm hạnh phúc dạt dào trong muôn thuở.

         CL24/12/2018

                Hoài Thương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác