Lặng Lẽ của Hoa Cúc Vàng

Ngày đăng: 20/01/2019 09:57:41 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

 

 

LẶNG LẼ

Ta gởi cho ai một chút giọt buồn

Bay theo gió nhẹ hương trời cố xứ

Ta đứng đợi , nhớ nhung về quá khứ

 Thuở xa xưa , chậm bước một con tàu

Còn bây giờ ta cũng cách xa nhau

Duyên xưa ơi ! Mộng tưởng là không thể

Người đâu đó như hình ta vẫn nghĩ

 Đóa hoa chờ , bến vắng , chuyến phà trưa

Ta xa quê hương , bỏ lại con thuyền

Người vẫn vậy , con đò xưa lận đận

Ta lặng ngắm lục bình , bông điên điển

 Cứ mông lung như bỗng thấy đang mơ !

 Lặng lẽ nơi này , ngồi ngắm sông trôi

Con nước lớn ròng , mây bay , gió thổi

Đời vô thường , có chi đâu tiếc nuối

Tâm an bình , sống đẹp , ta cứ vui !

Hoa Cúc Vàng 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác