Khoảnh khắc đêm không rượu của Trần Ngọc Vui

Ngày đăng: 27/01/2019 11:23:17 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

 

 

Khoảnh khắc đêm không rượu

Đêm không rượu cả một vùng lạnh lẽo

Những cột nhớ dừng chân giữa cheo leo

Khoãng ánh sáng khác lạ hơn ta tưởng

Đang kéo dài cuộc sống kết yêu thương

***

Gió mùa xuân từng cơn đọng suy tư

Thêm tuổi đời có giảm bớt muộn phiền

Trong vỏ bọc sắc màu chen xanh xám

Người bỗng dưng mơ thoát đến cõi thiền

***

Ngồi một mình hồn nhè nhẹ bay lên

Gom ý nghĩ thả trôi theo dòng sông

Về nơi đâu nguyện cầu thôi lạc long

Thân xác đây bất động có bình yên!

Trần Ngọc Vui

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác