BÊN THỀM XUÂN LẠNH của Yên Dạ Thảo

Ngày đăng: 27/01/2019 09:55:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

 

BÊN THỀM XUÂN LẠNH

 

Đường phố nhỏ mênh mông tuyết trắng

Bóng chiều phai sợi nắng ngừng rơi

Co ro vài cánh chim trời

Tàn thông vẫn lạnh không nơi trú mình

 

Đêm lịm tắt bình minh ló dạng

Mặt trời lên rựng sáng muôn phương

Gió lay cành tuyết phơi sương

Chờ đông ra ngõ mai nhường bước xuân

 

Thềm lạnh vắng bâng khuâng chiếc bóng

Ánh trăng đầy đợi ngóng mùa sang

Lắng nghe nhịp gõ thời gian

Đan từng sợi nhớ tím loang tơ lòng

 

Ngược sóng đời xuôi dòng ký ức

Tìm ngày xa háo hức mơ xuân

Biếc xanh tuổi mộng trong ngần

Giữ ngăn tim nhỏ đầy dâng hương tình

 

Yên Dạ Thảo

21.01.2019

Có 5 bình luận về BÊN THỀM XUÂN LẠNH của Yên Dạ Thảo

  1. My Nguyễn nói:

    Cảm nhận mùa xuân trong tiết trời lạnh giá hay lạnh cả trong lòng người xa xứ…chờ xuân. Bài thơ rất hay Yên Dạ Thảo ạ!

  2. Bài thơ Bên Thềm Xuân Lạnh hay tuyệt vời.Mình rất thích thể thơ STLB gặp được bài thơ hay qua thể thơ này thấy đồng cảm với tác giả .

  3. Hoành Châu nói:

    Thơ hay ,,ăn Tết xa quê ai cũng bùi ngùi
    Chúc em vui hưởng mùa xuân tươi nhé , Yên Dạ Thảo
    Hoánh Châu ~ Lãng Uyển Châu (Gia đình C )

    • Yên Dạ Thảo nói:

      Năm nay em đi chợ hoa hàm thụ và  xin nghỉ ngày 30 và mùng 1 để nấu đồ ăn cúng Tết nên em cũng đở bùi ngùi khi nhìn mọi người đón Tết xa nhà!

Trả lời Yên Dạ Thảo Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác