Một mình của Trương Thị Thanh Tâm

Ngày đăng: 1/12/2018 03:58:53 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Những nỗi niềm đơn phương hoài niệm là cảm giác thường gặp trong thơ Thanh Tâm: tôi giờ quạnh quẽ cô liêu/ buồn trong nỗi nhớ, liêu xiêu cả hồn
Tình yêu vẹn đôi là một tình yêu đẹp nhưng đôi khi những mảnh tình đơn côi lại là những mảnh tình rất đẹp. Mời các bạn đọc bài thơ mới của Thanh Tâm  (QĐ)

MỘT MÌNH 

Bây giờ trời đã chớm đông
Hơi sương lành lạnh buồn lòng giấc đêm
Trăng còn treo nhánh dừa nghiêng
Treo tình tôi nhớ về miền xa xôi

Sầu đâu rớt lá đơn côi
Liễu xanh còn thả tóc trôi bềnh bồng
Người đâu, có nhớ hay không?
Mỹ Tho hiu hắt nắng hong tóc chiều

Tôi giờ quạnh quẽ cô liêu
Buồn trong nỗi nhớ, liêu xiêu cả hồn
Phố buồn nắng nhạt chiều hôm
Gởi tình theo gió về miền xa xôi

Biển xanh mùa cũ đâu rồi?
Để thuyền trôi giạt sóng đời ngã nghiêng
Bao ngày tôi đứng lặng yên
Mong ai hạnh phúc nỗi niềm riêng tôi

Đôi lần hờn giận bờ môi
Lời yêu cất giấu cho tôi đợi chờ
Trương Thị Thanh Tâm 
Mytho

Có 1 bình luận về Một mình của Trương Thị Thanh Tâm

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác