GẶP NGUỜI CÓ TÂM VỚI GIỚI VĂN NGHỆ

Ngày đăng: 30/11/2018 06:32:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Nhà báo Trần Vọng Đức, bạn tôi sắp đi du lịch sang Úc một tháng rưỡi, trước khi đi tôi muốn uống cà phê với anh một bận, anh hẹn tôi lại quán cà phê 527  Trường Sa. Đây là hội quán văn nghệ của nhà văn Trần Bảo Định, một cây viết được mệnh danh là ông già Nam bộ nhiều chuyện, sau Sơn Nam. Tôi là kẻ hậu sinh, mới quen anh nên không dám nói nhiều về anh, nhưng nhìn cách chơi của anh với giới văn nghệ hiện tại mà lấy làm mến phục. Là  con rể lâu năm của Huế nên anh nhận phát hành tạp chí Sông Hương tại Sài Gòn có bảng hiệu hẳn hoi, là Phật tử và cộng tác viên của tạp chí Văn Hóa Phật Giáo nên anh cũng phát hành cho tạp chí này, ngoài ra còn có Kiến thức Ngày nay và nhiều thi phẩm khác của bè bạn. Anh em văn nghệ ra sách mới, anh nhận phát hành , có người mua sách muốn được khấu trừ 20% như các nhà xuất bản, anh sẳn sàng trừ mà không cần tham khảo ý kiến của tác giả vì anh sẳn sàng bỏ tiền ra bù đấp cái khoản hao hụt đó.

              Vọng Đức- Trần Bảo Định- Cao Quảng Văn – LuơngMinh Từ Hoài Tấn

Nhà văn Trương Văn Dân có sách mới, anh nhận phát hành một ít, bạn Nguyễn Ngọc Thơ có tác phẩm mới ra anh cũng nhận bán hộ cho người nằm xuống. Anh nói, quán cà phê là nơi tụ tập anh em văn nghệ, nhiều khi anh em rất ngại mua sách vì “biển sách” mênh mông, nhưng với tác giả quen biết cụ thể hay có dây mơ rể má với nhau thì anh em sẳn sàng bỏ  ra vài ly cà phê để lấy quyển sách. Tác giả có cơ hội đưa sách đến người đọc mà người trung gian quan trọng là anh.

Lương Minh

L M được Nhà thơ Cao Quảng Văn tặng tập thơ “Chiều trên sông Hàm Luông”

Có 1 bình luận về GẶP NGUỜI CÓ TÂM VỚI GIỚI VĂN NGHỆ

  1. Xin chào những cây đa cây đề, rất hiếm khi gặp mặt đông vui như vầy.

    Lương Minh mà gặp là ở quán Cafe. Ông sướng thiệt nhe

Trả lời Nguyễn kiều phương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác