Nửa vầng trăng khuất của Hoài Thương

Ngày đăng: 16/10/2018 10:48:08 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

“Nửa vầng trăng khuất” trôi mãi nơi đâu để trăng anh đơn côi buồn thấm thiết, đêm nhớ… ngày mong…tiếc thương cho tình đầu chưa trọn. PR

 

 

 

Nửa Vầng Trăng Khuất.

Tôi thầm đếm những vì sao lạc

Mãi đợi chờ khao khát trăng xưa

Ngoài hiên cành liễu đong đưa

Gió ru nhè nhẹ hạt mưa rơi buồn

***

Canh vội tàn cơn mưa cũng dứt

Nửa vầng trăng đã khuất nơi nao

Bên song cành trúc lao xao

Làm cho mi ước má đào thâu đêm

***

Chuyện ngày ấy tưởng chừng phai nhạt

Nửa vầng kia lưu lạc nơi đâu

Riêng tôi ghi mãi tình đầu

Nhớ vầng trăng cũ nhớ câu hẹn thề .

Hoài Thương

CL ngày 20/5/2018.

Có 5 bình luận về Nửa vầng trăng khuất của Hoài Thương

  1. Hoành Châu nói:

    Bài thơ hay nhưng buồn, Hoài Thương đang hoài hương rồi ,,,
    “Nhớ vầng trăng cũ nhớ câu hẹn thề  ”   ,,,,Chúc tác giả vui khỏe nhé
    ,,,Be happy . Don’t be sad , please !
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển ( Gia đình C  )

    • Hoài Thương nói:

      Dạ, bài này em viết hồi tháng 5 lận, nên em quên là kg biết mình viết giữa lúc hoàng cảnh nào nữa, nhưng có lẽ trong không gian buồn đó chị ơi ! Cảm ơn chị nhiều .

    • Hoài Thương nói:

      Dạ chị, bài này em viết từ hồi tháng 5 lận, nên em kg nhớ mình viết lúc trong không gian nào, nhưng có lẽ trong hoàn cảnh buồn đó chị ơi !.

      Cảm ơn chị Châu đã đọc bài và đưa vào cảm xúc nữa, chúc chị luôn khỏe, trẻ, đẹp .

  2. Phan Lương nói:

    GỞI LẠI NỬA VẦNG TRĂNG

    Nửa vầng trăng cũ  ngày xưa

    Đã từng dọi  bóng song thưa chờ người

    Tóc dài lược chải đôi mươi

    Giờ phai màu tóc trắng mười phần hơn

    Không còn làm nủng dỗi hờn

    Để trăng chênh chếch mới vờn lướt qua

    Bây giờ anh tận trời xa

    Nửa vầng trăng cũ xót sa cõi lòng

    Nửa vầng trắng ! Trả cho xong

    Đừng lưu luyến nửa đừng trông mõi mòn!

    Phan Lương

    Hi hi…. góp tí nổi lòng cùng Hoài Thương nhé

  3. Hoài Thương nói:

    Sư tỉ Phan Lương, lúc nào em cũng nhận được nhiều ưu ái của tỉ cả, lúc nào sư tỉ cũng sẳn sàng họa cùng đệ thật nhịp nhàng và chính xác. Cảm ơn sư tỉ thiệt nhiều , chúc tỉ luôn vui tươi, khỏe trẻ cùng năm tháng .

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác