Dòng sông thương nhớ của Kha Tiệm Ly

Ngày đăng: 29/10/2018 10:15:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Thơ tình của Kha tiên sanh thường thì không viết vu vơ, muốn nhắn gửi về cho ai đó bên đây sông Tiền. Tuy nhiên, trong đó có chút nổi niềm của người trong vùng sỏi đá, rày đây mai đó nhưng lại tương tư một nụ cười !!

DÒNG SÔNG THƯƠNG NHỚ

Tổ quốc ta đẹp vô cùng,
Mà quê em lại càng đẹp lắm!
Đã thương nhau còn tìm nhau muôn dặm,
Thì sá gì chỉ cách một dòng sông?

Bờ bên em khúc bồi khúc lở,
Bờ bên anh nắng sớm mưa chiều.
Dòng bên em, nước tràn trề thương nhớ,
Cho lục bình bên nầy tím ngát hương yêu.

Tóc em dài thơm lừng hương hoa bưởi,
Cây trái vườn em thơm vị ngọt phù sa.
Ai xui dòng sông nước ròng nước lớn,
Cho tóc em dài trói bước chân ta?

Đời xương rồng vươn mình trong đá sỏi,
Nên luôn thèm vị ngọt hạt sương rơi.
Ta đã trót là mây ngàn hạc nội,
Mà lại tương tư một nụ cười!

Kha Tiệm Ly

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác