UỐNG RƯỢU VỚI PHAN THANH GIẢN

Ngày đăng: 4/09/2018 10:07:16 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Với Kha Tiệm ly thì lúc nào cũng rượu. Ngoài đời rượu với Kha không nhiều, nhưng trong thơ rượu tràn ngập trong văn chương, người không biết tưởng đây là Lưu Linh thời hiện đại. Phải chăng, Kha thi sĩ muợn rượu để “ta thán” đời.(SOS)

UỐNG RƯỢU VỚI PHAN THANH GIẢN

Về Vĩnh Long con đến thăm ngài,
Bụng muốn sắm thịt thà, hoa quả, đèn nhang làm một mâm lễ đủ.
Ngặt màng túi viêm kinh niên nên chỉ có tiền mua rượu.
Ngài nhân từ, đâu chấp chằng bận áo vá vai.

Áo vá vai mà lòng con lành trơn, không vá,
Nên mới dám mời ngài, bậc đại khoa thương nước yêu nòi.
Uống cùng ngài, bởi kính ngài vì dân một dạ,
Đâu phải để… chụp hình đem lên mạng khoe chơi!

Ngài giao ba thành đâu phải là hành vi bán nước,
Bởi trong lòng còn bao uất hận, bi thương.
Ngài chết một thân nào có tiếc
Đổi lại Nam kỳ bá tánh khỏi tai ương!

Khi mất đảo biển con buồn lắm lắm,
Nghĩ lại bi giờ mới thảnh thơi ra.
Bởi ba tỉnh miền Tây đất vuông nghìn dậm,
Thì nhằm nhò gì một nhúm đảo Hoàng Sa!

Nhìn non nước từ từ rơi vào quân cướp,
Ngài là cực phẩm đại thần mà còn chịu bó tay!
Chén thuốc độc, e một mình ngài quá hớp,
Vậy xin ngài cho con được cưa hai!

Kha Tiệm Ly

 

Có 2 bình luận về UỐNG RƯỢU VỚI PHAN THANH GIẢN

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Trân trọng một tấm lòng

    Đọc xong muốn khóc!

  2. Bạch Lộ nói:

    Đọc những vần thơ đầy cảm thán…

    Nhớ Người Xưa… ngao ngán Thời Nay!…

Trả lời Nguyễn Thị Hạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác