Mưa Sài Gòn da diết của Mã Lam
Sài gòn chợt nắng chợt mưa.. Và nếu các bạn muốn biết cơn mưa Sài Gòn như thế nào? Xin mời đọc một bài thơ của tác giả Mã Lam (KD)
MƯA SÀI GÒN DA DIẾT
Mưa Sài Gòn nắng vẫn đổ em ơi
Hoa đua nở trong mắt em bừng nắng
Nụ hôn nào vị thấm sâu ngọt đắng!
Cảng Nhà Bè sóng êm vỗ tim ta
Ôi tình yêu trải nhiều cuộc phong ba
Mấy giận hờn cho mình nhiều xa cách
Hoa nở trắng sông trên nguồn trong sạch
Mây lững lờ theo tình gió mông lung
Mưa Sài Gòn chợt bừng nắng thân thương
Môi em đỏ phố bần thần ngơ ngác
Cao ốc dựng chống trời xanh đổi khác
Quên hết rồi miền xa cách xót xa
Tình em đẹp tuổi cắp sách thiết tha
Mắt trong biếc vần thơ trăng thầm nhắc
Yêu dại khờ tình trắng trong chân thật
Má em hồng che tà áo mưa bay
Chùa Giác Lâm chuông vang vọng mê say
Thành Gia Định vua uy quyền hoang phế
Xanh hàng cây trải bao thời dâu bể
Mưa Sài Gòn thêm da diết … cuống cuồng./
Mã lam