KHÁM PHÁ ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG (PERHENTIAN)

Ngày đăng: 5/09/2018 10:04:43 Chiều/ ý kiến phản hồi (2)

Đảo thiên đường (Perhentian) của Malaysia nằm trong Thái Bình Dương, cách đảo Bidong 2 đảo. Nó còn được dân mạng gọi là đảo thiên đường vì vẻ đẹp của nó . Nước biển xanh ngắt , khi màu bích ngọc , khi đổi màu xanh ve chai và qua màu xanh da trời. Mây từng mảng với muôn hình muôn vẻ, gió thổi lồng lộng và mặt biển sóng nước bồng bềnh… Ôi còn gì đẹp hơn,,,,
Đến nơi nầy cũng khá vất vả, chúng tôi bắt chuyến bay từ Langkawi về Kuala Lumpur (KL), rồi từ KL bay về Besut. Đến Besut, bắt xe taxi về bến phà với đoạn đường  dài 70 km, chuyển sang đi tàu một giờ đồng hồ nữa. Đến nơi đã mệt nhoài, con trai tôi Ali vừa vác ba lô của nó 6.5 kg, vừa xách vali cho tôi 7.5 kg , đi trên cát dưới trời nắng nóng, khoảng ba trăm mét mới tới được Cocohut Longbeach resort. ( KS chúng tôi nghỉ ở đây)

Tắm xong mới thấy khoẻ, chúng tôi lại bắt chiếc boat taxi, (loại taxi chạy trên mặt nước, giống như thuyền độc mộc ,có lẽ ở đây chỉ có phương tiện này ), đi sang làng chài và nhà thờ hồi giáo. Chị Mai – chung đòan chúng tôi mua được con mực nướng còn tươi chong, hẹn buổi cơm tối thật ngon.


Về resort , ngay bãi biển hàng quán tấp nập, bàn ăn dọn sẳn trên bãi cát , mỗi bàn có một keo nhỏ có đốt đèn cầy bên trong, thật lãng mạn. Chúng tôi dùng cơm dưới ánh nến, sóng biển vỗ bờ như điệu nhạc, xa xa là quán xá với những ánh đèn lấp lánh, một cảm giác thật vui khó tả, nhưng muỗi nhiều quá ….. nên chúng tôi về phòng sớm. Resort không wifi, nên giấc ngủ đến thật nhanh.
Sáng hôm sau , ba người chúng tôi tắm biển thật sảng khoái, từng đàn cá bơi dưới nước biển trong vắt nhưng chúng bơi thật nhanh nên không bắt được. Cát dưới chân thật mịn và sạch, không lẫn vỏ sò, vỏ ốc, sao biển như những nơi khác, đi thật êm chân. Tôi nhớ bài thơ của anh tư Hồng Ân ….”Đôi khi thích đi chân trần trên cát …..”
Bình minh trên biển quá đẹp , những áng mây vằng vặc chói loá trên sóng biển mênh mông……
Bữa ăn điểm tâm đầy năng lượng tại resort, chuẩn bị cho một ngày vui trên đảo
Chúng tôi đi boat taxi qua Besah. Prehentian có 2 đảo , Kecil và Besah. Kecil, nơi chúng tôi ở resort Cocohut Longbeach có dân nhiều hơn, có làng chài và nhà thờ Hồi giáo hôm qua đã đi, bên Besah chủ yếu là các khu nghỉ dưỡng cao cấp. Bên ấy có bãi san hô, toàn là san hô trên một khúc bờ biển dài, người ta thích lặn để xem san hô và cá. Besah còn có đá tảng thật nhiều, bãi biển hoang sơ , nước trong vắt, nếu tắm chúng ta sẽ được tắm chung với nhiều đàn cá bơi quanh rất dễ thương . Chúng tôi dạo trên bờ biển một giờ đồng hồ thấy quá đủ, lại bắt boat taxi về Kecil. Hôm qua tới giờ chỉ đói mạng internet, nên phải vào quán ăn tô mì bò nếu tính ra tiền Việt là hơn 180.000 đ/ tô, tại cái tội ghiền fb vì quán này có wifi .

Sau đó thấy ngồi lâu cũng kỳ, mỗi người quất thêm ly nước ép khóm…. Vô fb đã đời rồi mọi người về phòng ngủ , chuẩn bị cho buổi chiều băng qua khu rừng qua bờ bên kia đảo để ngắm mặt trời lặn.
Khu rừng toàn là cây cao um tùm lá. Vắng người, chúng tôi đi khoảng một khắc là tới biển . Đây là phía tây của đảo, nhìn được mặt trời lặn như Hà Tiên của ta . Lúc đó 6 giờ chiều, mặt trời vẫn chói chang, chúng tôi phải tránh nắng phía sau tảng đá. Có ba cặp tình nhân Tây phương đang phơi nắng. Nể họ thật, họ thích tắm nắng cho da nâu dòn. Mãi gần một giờ sau , tia nắng chiều dịu lại . Mặt trời xuống thấp nhưng bị đám mây che khuất nên chúng tôi không nhìn thấy mặt trời lặn trên biển . Thật tiếc, chúng tôi đành xuống tắm .

Đây là vịnh san hô nên bãi cát toàn san hô, chúng tôi chẳng đau chân gì mấy. Tắm một lát thấy trời sụp tối, tôi sợ băng qua khu rừng vắng nên cả nhóm trở về. Chị Mai và tôi tắm chưa đủ “đô” nên qua bãi tắm nơi resort tắm tiếp. Bên đây cát mịn màng, nước trong nhưng trời tối nên không nhìn được cá.
Đảo hoang sơ, ít người , biển êm, nước biển trong, xanh ngắt. Có lẽ vậy mà người ta gọi là đảo thiên đường. Giống như Phú Quốc của ta có tên là đảo Ngọc nhưng bắt đầu xô bồ và ô nhiễm, biết có giữ được danh hiệu đảo Ngọc như trước đây ?
Ở đảo tôi thấy người ta vớt rác trên cát. Chỉ cần vợt, cào chỗ nào có rác, cát lọt xuống , rác ở lại trong vợt. Còn bãi biển Việt Nam, có những bãi cát đi chân không sợ đạp trúng vỏ cua đứt chân chảy máu…
Tối nay ngủ ngon, chuẩn bị hành lý, mai ăn sáng tại resort sớm để 7.45g có mặt ngoài bến tàu đi về Besut, đón taxi đi phi trường Kota Bharu bay về Kuaka Lumpur- thủ đô Malaysia.

bài và ảnh Hồ An Nhiên

H1                                                           BÌNH MINH TRÊN ĐẢO

H2                                                                     đảo Besah

H3

 

Có 2 bình luận về KHÁM PHÁ ĐẢO THIÊN ĐƯỜNG (PERHENTIAN)

  1. My Nguyễn nói:

    Đường đến đảo Thiên Đường khá vất vả nhưng bù lại được chiêm ngưỡng cảnh đẹp như thiên đường và nhiều điều thú vị ở đây An Nhiên hén! Mình thích nhất là biển xanh rất xanh, có thể thấy những đàn cá bơi lội và có cả san hô trên bãi cát. Bãi biển lại rất sạch vì được người ta vớt rác hàng ngày… Ôi, những khám phá vô cùng thú vị mà đi du lịch theo tour làm gì có được!…

    • Hồ An Nhiên nói:

      Chị My thân mến

      Đảo này cách đảo Bidong 2 đảo . Em có gặp  người quản lý trại tị nạn trên đảo Bidong , ông ta có nhắc hai tiếng Việt Nam, em xúc động nhiều khi liên tưởng đến chuyện xảy ra  ở các đảo này 3,4 chục năm trước . Lúc đó ai cũng lo sợ , hoang mang về tương lai nên không có lòng  nào nhìn ngắm biển đẹp ở đây

      Chúc chị luôn xinh đẹp nha

Trả lời My Nguyễn Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác