Chợt nhớ của Anh Tú

Ngày đăng: 22/09/2018 10:37:40 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Đây là bài thơ được cảm tác từ bài Vô Tình của Ngọc Diệp đăng phản hồi  bài Mơ Ước Thật thà của Anh Tú trên trang nhà ngày 9 tháng 7 năm 2018. Các bạn có thể xem lại bài Vô Tình nhưng Anh Tú thì không vô tình.

 

CHỢT NHỚ*

Vô tình em liếc nhìn tôi

Rồi quay mặt ngó xa xôi mĩm cười

Vô tình mắt đã giết người

Thêm vạt áo trắng chết tươi hồn này !

 

Đa tình nhuốm bịnh từ đây

Ước mơ trộn với ngất ngây lạ lùng

Đêm ngày nghĩ ngợi lung tung

Làm sao gặp lại mi nhung một lần !

 

Chợt nhớ sao lắm bâng khuâng

Tim lòng vẫn nóng dù thân héo gầy?

Chút vui để sống lất lây

Khi ta còn được tặng ngày cho thêm !

Anh Tú

September 18, 2018

*Cảm tác từ VÔ TÌNH của Ngọc Diệp tại

https://tongphuochiep-vinhlong.com/2018/07/mo-uoc-that-tha-cua-anh-tu/

 

Có 6 bình luận về Chợt nhớ của Anh Tú

  1. My Nguyễn nói:

    Huynh Anh Tú ui! Bài thơ thật trẻ trung, tha thiết… Người đọc khó thể hình dung đây là một bài thơ được viết từ một người luống tuổi. Chúc mừng huynh và mong huynh mãi lạc quan, yêu đời…”Khi ta còn được tặng ngày cho thêm”… huynh nhé!

  2. Hoành Châu nói:

    Bài thơ của anh Anh Tú đúng là không có tuổi , chỉ đúng với thời  tuổi đang yêu thôi  Hihi
    Đúng như  anh  vừa trẻ lại ,,,
    Hoành Châu (Gia đình C )

    • NHA nói:

      Làm sao anh trẻ lại được, Hoành Châu?

      Vì bài thơ của Ngọc Diệp tạo cảm hứng nên nhớ lại thời thanh niên để viết cho vui thôi. Cảm ơn em.

  3. Ngọc Diệp nói:

    Bài thơ hay quá dễ thương quá anh Anh Tú ơi! ND cảm tác theo mấy câu

    Hương huyền xỏa nhẹ bên vai

    Cái eo trong chiếc áo dài mẹ may

    Vô tình nhỏ chẳng thể hay

    Trái tim tôi đã đêm ngày mơ hoang

    ………………………………………………….

    Nhiều năm thắm thoắt trôi ngang

    Chuyện xưa tôi vứt bên đàng lặng thinh

    Giờ tôi đã có gia đình

    Con tôi giống mẹ ………….

    giống hình hài em

    Vô tình gió thổi qua thềm

    Tôi cười xoa cái eo em

    …. em cười !

     

    • NHA nói:

      Cám ơn Ngọc Diệp có lời khen và mấy câu thơ cảm tác; thơ của Ngọc Diệp như mang người đọc quay về tuổi đôi mươi.

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác