Vu Lan nhớ mẹ của Nhật Lệ

Ngày đăng: 18/08/2018 09:50:05 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Nhà thơ Nhật Lệ thân hữu của trang nhà, trên một chuyến xe cùng các bạn về Vĩnh Long để dự sinh nhật lần 6, đã tâm sự về người mẹ thân yêu của mình… niềm thương nhớ mẹ, tôi nghe mà nước mắt rưng rưng…bài thơ “VU LAN NHỚ MẸ” của Nhật Lệ xin chia sẻ cùng anh chị em trang nhà. PR

 

 

 

VU LAN NHỚ MẸ

Lời ru ngọt lịm năm nào
Ghi vào ký ức xanh xao một đời
Đong đưa cánh võng ầu ơi
Hàng cau nghiêng bóng sầu rơi bên thềm

***

Trong vòng tay mẹ dịu êm
Môi hồng ngậm sữa bập mềm ca dao
Nhìn đôi ngỗng lội bờ ao
Lời ru nức nở nghẹn ngào trên môi
Gió đưa cây cải về trời*
Giọt buồn rụng đắng tím lời thơ xưa

***

Vết thương sâu khắc thân dừa
Một thời nắng hạn mây mưa im lìm
Để hằn thêm vết chân chim
Ngâm câu đá nổi rong chìm mà đau
Vẫn còn cây bưởi hàng cau
Mà hình bóng mẹ đã vào giới ba

***

Áo con cài trắng hồng hoa
Thương lời ru cũ nhạt nhoà nắng sương
Phương trời xa vẫn hoài hương
Vu lan nhớ mẹ đêm trường lệ rơi

Nhật Lệ

* Ca dao

Có 1 bình luận về Vu Lan nhớ mẹ của Nhật Lệ

  1. BẠCH LỘ 12A3 NK 79 nói:

    Bài thơ Ngậm ngùi thương nhớ người Mẹ đã yên nghỉ nơi cõi vĩnh hằng…Nay phận mồ côi cài trên áo hoa hồng trắng… Vu Lan nhớ Mẹ  lắm ai ơi!! BL đồng cảm với chị Nhật Lệ nha!

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác