Tình say của Kha Tiệm ly

Ngày đăng: 14/08/2018 10:45:46 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Không khác nào Lý Bạch, không rượu thơ không hay, có người nói  những lời thơ hay trong bài là được tinh cất bởi những bầu rượu mạnh. Điều đó không biết có đúng không nhưng tôi biết Kha mà uống cà phê thì mỏi lưng không ngồi được.

TÌNH SAY.

Ta bước chân đi vương sợi tóc,
Đủ làm choáng váng giấc mê say.
Tàn đêm rượu cạn bao nhiêu cốc,
Mà ảnh người, như khói thuốc bay!

Réo rắc đàn xưa cung lỗi nhịp,
Bâng khuâng hồ rượu biết vơi đầy?
Ta thèm một chút hương thừa cũ,
Sao cứ mơ màng như bóng mây?

Phật Thệ khói sương mờ bốn nẻo,
Huyền Trân nào lạc bước nơi đây!
Bồng bềnh tóc rối bời năm cũ,
Mãi quyện hồn ta bao ngất ngây!

Rượu đắng lung linh mờ dáng ngọc,
Cho ngàn đêm nhớ, với đêm nay!

Kha Tiệm Ly

 

 

 

Có 1 bình luận về Tình say của Kha Tiệm ly

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Có mấy bài về tình của Kha Tiệm Ly trên trang nhà, tui thấy bài thứ ba này mang giọng thơ hảo hán ( không có G ) của nhà thơ nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác