Nhớ Má…của 7 Kiều Trinh

Ngày đăng: 24/08/2018 09:44:43 Chiều/ ý kiến phản hồi (3)

Bài thơ “Nhớ Má…” được trích trong tập thơ của chị 7 Kiều Trinh (Gia Đình C) được Thu Cúc  chép lại, kính gởi anh chị em trang nhà cùng chia sẻ nhân ngày Vu Lan.

 

 

NHỚ MÁ …

 Nhớ hồi thuở Má còn xuân sắc

 Về với Ba cơ cực biết dường bao

 Phận làm dâu, lệ nén vẫn tuôn trào

Sương nắng gió dập dồi thay son phấn!!!

 Chòm xóm nể thường kể hoài chuyện Má

Ba vắng nhà đằng đẵng mấy năm dư

 Má chèo chống gia đình, thân thui thủi

 Đàn con khờ, ăn giỡn biết gì đâu!

Sanh ba bữa, đứng chéo chân giã gạo

Nấu cháo cho con lây lất qua ngày

Chưa đầy tháng Má ra đồng cộ lúa

Rồi đánh bò, đạp lúa suốt đêm thâu!

 Má ăn trầu để vơi đi vất vả

Nỗi nhọc nhằn Má nuốt vội vào trong

Nhìn đàn con Má chỉ biết cầu mong

 Chúng mạnh khỏe ăn no và chóng lớn!

 Tấm thân Má quắt queo nào đáng kể

 Mong con đừng dốt nát khổ đời con

Gà chưa gáy Má âm thầm thức dậy

Thả bò cho ăn, sáng sớm đi cày!

Đồng quạnh quẽ với quá nhiều mồ mã

Má nhai trầu ngậm nỗi sợ ..phun ra

Mưa ào tới Má đưa lưng đón gió

 Sợ gió buồn thấy Má khóc bơ vơ !

 Mùa cấy xong, con bơi xuồng cùng Má

Bơi thật xa, mua lúa đem về chà

Rồi bơi xa nữa để mà bán gạo

 Lênh đênh cùng sông nước khắp Vãng Long!

Ba thương Má thấu nỗi lòng của Má

 Má thương Ba vương đôi chút tủi hờn …..

Má lam lũ nuôi bầy con nhoi nhóc

Con lớn lên Má teo tóp thân già

Má được sinh ra giành phần hưởng khổ

Để bây giờ ….đất ôm Má yêu thương!

Con khôn lớn được học hành chút đỉnh

 “Đạo làm con ” vẫn chưa thuộc Má ơi!

Buồn thương! Nhớ Má! Con soi mình lại.

Đã muộn mất rồi! Má hỡi! Má ơi!!!

7 Kiều Trinh ( 6/4/2014 )

Có 3 bình luận về Nhớ Má…của 7 Kiều Trinh

  1. Mỗi mùa Vu Lan , ai cũng nhắc nhớ về công ơn cha mẹ .
    Bài thơ NHỚ MÁ của chị Kiều Trinh với lời thơ giản dị, mộc mạc mà cảm động.

    Sau bài thơ MÁ ƠI , chị Kiều Trinh có ghi phụ chú :

    -Láng giềng thường kể về nỗi khổ của Má . Làm dâu , làm vợ , làm mẹ , làm ruộng .

    -Mới sanh 3 ngày Má ra ruộng cắt vội mấy ôm lúa mới chín cong ngọn .Vò cho lúa rung ra . Bỏ vào cối giã cho bóc trấu . Giã thêm cho cám tróc bớt . Nấu cháo cho con !

    -Má thức dậy nấu cơm sẳn cho con rồi mới thả bò !

    -Khắp chợ Vãng Long Má bán gạo cho dân sống : Người chầm lá ở Cầu Dài , xuống Cổ Chiên bán cho công nhân lò gạch , đem gạo bán cho dân Xóm chài ở cầu Bình Lữ ,  vào cầu Cái Cá , Kinh Cut ,Công Xi heo ,Cầu Lầu . Phải bưng gạo đến tận nhà người ta !

    Đọc thơ cảm thấy thương những người mẹ xưa : cực khổ , vất vả trăm bề để nuôi con khôn lớn . Thương & nhớ Bác Hai ( Má chị Kiều Trinh ) !

  2. Bài thơ của chị Kiều Trinh viết về mẹ về cha trong mùa Vu Lan rất có ý nghĩa. Chị viết bằng tấm lòng nguoi con, viết rất thực. Thật kính nể.

  3. Nguyễn Thành Công nói:

    Xúc động lắm chị Bày Trinh.Mẹ là Suối nguồn yêu thuong vô tận, mất Mẹ rồi ta biết tìm đâu?!

Trả lời Võ Châu Phương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác