Chạm cõi mênh mông của Đỗ Quyên

Ngày đăng: 7/08/2018 11:39:00 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Đêm… Còn một mình ta với ta. Một khoảng không vắng lặng. Đó là khoảnh khắc  con người nhận ra chính mình một cách sâu xa nhất. Những kỷ niệm, những tâm tình, những ước mong theo nhau hiện hữu trong lòng mình. Đó cũng chính là khoảnh khắc để ta chạm vào cõi mênh mông: vầng trăng, những vì sao, những ngọn gió thu đông…. Khiến lòng ta ngây ngất. Để có những cảm xúc đó thân mời các bạn đến với bài thơ ” Chạm cõi mênh mông” của nhà thơ Đỗ Quyên nhé.(K.D)

 

 

CHẠM CÕI MÊNH MÔNG.

Đêm khuya hẹn hò con chữ

rủ rê  bức màn ngôn ngữ vén lên

để bí ẩn khỏi chênh vênh

ta dìu cả nỗi lênh đênh cặp bờ.

 

Nào hay câu lục đợi chờ

gặp duyên câu bát tình mơ mộng tình

ngỡ ngàng sóng cũng buông mình

thảnh thơi dòng bích tạo hình kết nơ .

 

Mây tung tăng dãi trăng mờ

ngày vui hò hẹn, đêm thơ thẩn phiền

bên sông ai bán đêm tuyền

trăm sao rơi rụng trắng miền cỏ lau.

 

Đò ai cặp bến ngàn  sao

mái chèo khua vỡ lời chào cỏ cây

câu hò không hẹn mà say

Trăng lồng  bóng nước tình ngây dại tình.

 

Cô thôn nữ mặn mà xinh

vòng tay e ấp hẹn bình minh trao

mộng mơ trầu níu nhánh cau

lũng xa xuân quyện hương ngào ngạt hương .

 

Triền xa hạ trắng nắng vương

gió thu đỏng đảnh phố phường  luyến lưu

đông buồn  chợt ấm lời ru

bổng trầm khoan nhặt mềm như gió đồng

 

Hồn ta chạm cõi mênh mông .

8/2017

Đỗ Quyên

 

 

 

Có 1 bình luận về Chạm cõi mênh mông của Đỗ Quyên

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Vậy là có 2 bài thơ Chạm cõi mênh mông của 2 nhà thơ .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác