THuở học hai trường của Đoàn Kim Anh

Ngày đăng: 17/07/2018 09:53:45 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Đoàn Kim anh làm thơ nhanh như kể chuyện. Thơ chị lời lẽ bình dị dễ hiểu gần gủi tuổi học trò. nếu chưa từ biết chị người ta sẽ nói đây là bài viết của một người vừa hai mươi. Đọc thơ này , nhiều người nhớ lại thời  thập niên 60, chuyện tình  tự kể …

 

THUỞ HỌC HAI TRƯỜNG

Đậu phần một tôi thi vào Sư phạm

Khoác lên mình tà áo nữ giáo sinh

Chung quanh tôi đám bạn cứ xì xầm

Chưa đệ nhất đã muốn làm cô giáo

***

Yêu trường lớp tôi chọn hai màu áo

Sáng học trường này, chiều học trường kia

Một năm trôi, phượng thắm lại trở về

Cũng lều chõng đi thi cùng các bạn

***

Một năm học với rất nhiều cố gắng

Tống Phước Hiệp kìa trời nắng trên cây

Có đôi khi đến lớp chẳng thuộc bài

Bạn chế nhạo : ai biểu làm cô giáo

***

Mang tâm trạng đi thi buồn áo nảo

Nếu rớt rồi hi vọng đậu kỳ hai

Cố gắng thôi dù chỉ bấy nhiêu ngày

Chưa kết quả cầm bằng như đã trượt

***

Đến một hôm đang ôn bài tích cực

Bạn tìm tôi vui vẻ báo tin mừng

Này Kim Anh bạn đã đậu thật rồi

Hãy mau chóng đến trường xem kết quả

***

Tôi run lên, chạy đi lòng rộn rã

Sự thật rồi… mà cứ ngở là .. mơ

Đoàn Kim Anh

Có 6 bình luận về THuở học hai trường của Đoàn Kim Anh

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Kể chuyện bằng thơ là biệt tài của chị Kim Anh.

    • Doan Kim Anh nói:

      Cám ơn Hạnh đã khích lệ chị từ lúc chị mới bắt đầu viết văn xuôi trở lại. Em có đọc thơ chị nữa sao? Chị vui lắm vì đến tuổi này viết không chuyên mà được anh chị em , bạn bè ủng hộ. Chị sẽ tiếp tục nghe em!

  2. My Nguyen nói:

    Đây là một trong những bài thơ của chị Kim Anh, MN đã được đọc. Chị hay làm thơ 8 chữ với vần điệu thật nhẹ nhàng, êm ái. Thơ của chị  là những lời kể, lời tự tình thật bình dị về những hoài niệm xa xưa…Chúc chị mãi vui với niềm đam mê sáng tác của mình.

  3. Lời tự sự qua thơ của chị hay quá chị à !

  4. BẠCH LỘ 12A3- NK79 nói:

    Bài thơ tự tình đầy rung cảm chị Doan Kim Anh ạ!

Trả lời Ngọc Diệp Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác