CÀ PHÊ SÔNG QUÊ- SÂN KHẤU DÃ CHIẾN VĂN NGHỆ

Ngày đăng: 24/07/2018 08:24:45 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Ngày 22/7, sau khi tiệc mừng ngày thành lập trang sắp kết thúc, Nguyễn Hồng Liên (NK75) nôn nao chưa gặp bạn được đã a lô cho các bạn mời lại quán Sông Quê, quán cà phê đẹp nhất thị trấn Long Hồ. Do có người bận việc về trước khá đông nên đợt tập trung này chỉ còn 26 người. Quán lúc này xơ xác do làm bờ kè phía mé sông, hỏi anh Tây thì bảo là chủ nhân đang chờ làm bờ kè sông sẽ tái thiết thành quán thơ mộng nhất. Đến đây, mọi người tiếc rẻ vì sao không có dàn nhạc để gia đình C trình diễn bản nhạc “Những sợi mây màu trắng” do Nguyễn Thị Hạnh tặng để mọi người về nhà tập ca, không được nghe giọng ca truyền cảm của Lý Hương ! Lúc này thì có người đề nghị thành lập ngay sân khấu ca nhạc dã chiến tại bàn dài và người biểu diễn không đàn, không trống là ca sĩ Nhật Lệ ca trích đoạn “ Tiếng trống Mê Linh” giọng  Nam Ai thống thiết. Không phải lập lại lời khen vì nhiều người đã biết giọng ca này. Kế tiếp là Nguyễn Tuyết Sương NK75  đề nghị họp ca bản 60 năm cuộc đời của Y Vân, nhưng các ca sĩ  này đều sửa lại lời 90 năm và cho rằng tuổi này mới bắt đầu chơi.

Tin Phi Rom

***ảnh:  Dương Thu

H1

H2

H3                 

H4

*** Ảnh : Phi Rom

H5                        Phạm Hiền và Phu nhân

  H6

H7

H8

H9

H10

H11

H12

 

 

Có 1 bình luận về CÀ PHÊ SÔNG QUÊ- SÂN KHẤU DÃ CHIẾN VĂN NGHỆ

  1. Diệp Bích Ngọc nói:

    Nhớ mãi ngày vui với ACE ,bạn bè mừng SN trang nhà lần 6 này .Niềm vui tiếp tăng hai nhớ mãi vui ơi là vui .

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác