VÀI CẢM NGHĨ NHÂN NGÀY SINH NHẬT TRANG NHÀ

Ngày đăng: 14/06/2018 10:14:56 Chiều/ ý kiến phản hồi (9)

Sau khi nghỉ hưu, tôi cảm thấy thời gian nhàn rỗi quá nhiều. Thế là tôi đã tìm gặp lại bạn bè và tìm vui trên Facebook. Ngoài ra, tôi còn đến với những trang báo mạng, đặc biệt là trang tongphuochiep-vinhlong.com. Ở đây, tôi đã gặp được một vài thầy cô trường Tống và một số bạn bè ngày xưa. Tôi vui lắm và đã trở thành một độc giả trung thành của trang mạng này. Nhưng thú thật là lúc ấy tôi chỉ vào đọc, chưa dám viết phản hồi, nói chi đến việc gởi bài đăng.

Mãi đến tháng 8 năm 2015, tôi viết một tản văn “Cho cuộc sống thêm ý nghĩa” và đăng trên Facebook. Phan Lương và anh Hoàng Trung đã động viên tôi gởi bài này cho trang tongphuochiep-vinhlong.com. Tôi ngần ngại mãi, sau cùng cũng nhờ anh Hoàng Trung gởi giúp (bởi lúc ấy tôi chưa biết cách gởi bài). Đó là bài đầu tiên được đăng lên trang nhà và tôi hồi hộp đợi chờ…Thật ngoài mong đợi của tôi, bài viết đã được quý thầy cô, quý anh chị và các bạn đón nhận một cách nhiệt tình. Đọc những lời phản hồi quá đổi thân thương, tôi vô cùng xúc động.

Thế là từ đó, tôi đã trở thành một thành viên của trang nhà. Tôi có cảm giác mình là một đứa con được quay về tổ ấm. Ở đó, tôi đã tìm thấy bóng dáng thân yêu của ngôi trường Tống Phước Hiệp, của thầy cô, bè bạn một thời đã xa…

Sau lúc đầu bỡ ngỡ, được sự quan tâm động viên của cô Lê Thân Hồng Khanh và các bạn hữu, tôi đã mạnh dạn tham gia bài vở, cả một số bài thơ mà tôi rất e ngại, thiếu tự tin. Về thơ, trang nhà may mắn có những nhà thơ lớn với bề dày kinh nghiệm như huynh Phong Tâm, Hồng Băng; huynh Anh Tú, Phú Thạnh… Các anh ấy đã đọc và cho tôi những nhận xét thân tình, khích lệ. Qua đó, tôi đã học hỏi được rất nhiều và dần dà thêm chút tự tin. Bên cạnh, tôi cũng không quên những tình cảm hết sức chân thành của quý anh chị và bạn bè đã dành cho tôi. Đó là động cơ thúc đẩy, tôi rất trân quý và thấy rằng không thể thiếu. Hàng ngày, tôi đã vào trang nhà để đọc bài, viết phản hồi và xem có gì mới không? Lâu lâu không gởi bài đăng cảm thấy mình như thiếu sót và nhủ lòng hãy cố gắng hơn. Tôi rất vui vì đã tìm được cho mình một sân chơi lành mạnh ở tuổi xế chiều. Bạn bè tôi ngày một đông hơn, có người đã gặp mặt giao lưu, có người chưa gặp lần nào nhưng vẫn thân nhau qua những bài viết, chuyện trò trao đổi. Đặc biệt là những lần sinh nhật của cá nhân và trang nhà; những buổi cà phê họp mặt vui như ngày hội, đã thắt chặt thêm tình thân ái…

Nếu nói mọi việc trên đời đều tùy duyên thì tôi đã đến với trang tongphuochiep-vinhlong.com bằng một cơ duyên đáng nhớ. Hôm nay sắp đến ngày sinh nhật lần thứ sáu của trang nhà, tôi xin bày tỏ những tình cảm chân thành và lời tri ân sâu sắc nhất. Trước tiên là với quý thầy cô, những người có nhiều tâm huyết, đã làm cố vấn, theo dõi từng bước đi của trang nhà. Bên cạnh là quý anh chị và các bạn đã cùng tôi trong một sân chơi, đã cho nhau những tình cảm chan hòa, ưu ái. Đặc biệt là anh Lương Minh và chị Phi Rom, người đã đóng góp nhiều công sức cho trang nhà, tất cả vì mọi người, khó khăn không quản ngại. Tôi rất nhớ những ngày nắng chói chang hoặc mưa tầm tã, chị Phi Rom sau ca trực vẫn lặn lội về Vĩnh Long, tất cả những sự kiện đều không vắng chị. Có những bài chị đăng lên lúc nửa đêm, khi mọi người đang ngon giấc…

Sáu năm một chặng đường với thật nhiều kỷ niệm vui buồn. Có lẽ với chúng ta, buồn nhất là khi hay tin có người đau bệnh hoặc vĩnh viễn ra đi.

Còn vui nhất là nhìn sự phát triển lớn mạnh của trang nhà với bài vở ngày càng phong phú; với những con số sáu triệu, chín triệu, rồi mười triệu lượt truy cập…

Nhân sinh nhật lần thứ sáu của trang nhà, kính chúc quý thầy cô, quý anh chị và các bạn luôn an vui, nhiều sức khỏe. Chúc trang nhà mãi vững bước tiến lên…

Ngày 14/6/2018

My Nguyễn

Có 9 bình luận về VÀI CẢM NGHĨ NHÂN NGÀY SINH NHẬT TRANG NHÀ

  1. Hồ An Nhiên nói:

    Chị My Nguyễn ơi , gặp chị hai lần ở ngoài đời thấy chị càng dễ mến hơn nữa. Trên fb và trên trang TPH , thơ của chị rất phong phú, em có yêu cầu chị in thành quyển thơ. Tâm hồn chị luôn dạt dào cảm xúc , với tình yêu quê hương , tuổi học trò và đặc biệt là luôn thương nhớ người đi xa….. Chúc chị luôn xinh đẹp như hiện giờ vậy nha

    • My Nguyen nói:

      An Nhiên thân mến! Cũng là cơ duyên đã cho mình gặp nhau, trên Fb và ở ngoài đời. Hai tâm hồn có vẻ đồng điệu và mình rất vui khi có được người bạn dễ mến như An Nhiên. Cảm ơn những thiện cảm An Nhiên đã dành cho. Luôn tươi trẻ, yêu đời An Nhiên nhé!

  2. Phan Lương nói:

    Chị My yêu dấu ui

    Đọc bài viết của chị My làm em nhớ đến anh Năm Thạnh chảy nước mắt luôn. Nhờ anh ấy mà em  và mọi người đã quen biết chị. Đúng là cơ duyên chị nhỉ. . Chúc mừng sinh nhật Trang nhà. Chúc chị luôn vui và thơ hay càng hay chị nhe

     

    • My Nguyen nói:

      Phan Lương thương mến! Thật ra khi viết bài này chị nhớ thật nhiều kỷ niệm trong ba năm đến với trang nhà…trong đó có anh năm Phú Thạnh. Anh là sợi dây liên kết bạn bè, ở đâu có anh ở đó có tiếng cười vui rộn rã… Chị rất vui khi được kết bạn với em và những người bạn khác qua sợi dây thân ái đó. Cảm ơn lời chúc tốt đẹp của em. Chúc em luôn vui nhé!

  3. HOA ĐĂNG nói:

    Nói đến MY Nguyễn là phải nói đến người chuyên tổ chức sự kiện. Không biết các bạn con nhà Tống ở Vĩnh Long có nghĩ đến điều nầy không, My là sợi dây kết nối nhiều bạn của trang nhà đến với nhau, qua MY tôi đã có thêm nhiều bạn hơn, rồi những chuyến đi Trà Vinh, Cần thơ, Lấp Vò, rồi những bữa tiệc bánh xèo, cà phê cứ diễn ra đều đặn, mỗi lần MY lên tiếng là cuộc vui lại có thêm bạn mới, vòng tay cứ nối rộng thêm ra càng lúc càng đông vui sinh nhật của các bạn cứ xoay vòng tổ chức, thế không cần hỏi tại sao cứ mỗi lần Lương Minh hay Phi Rôm từ Sài Gòn muốn tổ chức sự kiện gì ở Vĩnh Long đều giao cho MY lo  phần tiền trạm cả…….. Nhưng rồi thời gian trôi qua,vật đổi sao dời, kẻ còn người mất, sư huynh Phú Thạnh ra đi đột ngột, anh Nguyễn Gương cũng từ giã cõi đời, MY lại rời đất Vĩnh về Cần Thơ Mọi thứ như bị chìm xuống, những lần họp mặt thưa dần, chẳng còn ai đứng ra mời gọi để tổ chức,sinh nhật của các thành viên trong nhóm dần cũng bị lãng quên…..Ôi sao buồn thế, phải bắt đền MY mới được….!!!!!!

    • My Nguyen nói:

      Chị Hoa Đăng ơi! Đọc phản hồi của chị em nghe vui buồn lẫn lộn. Vui vì chị đã cho em nhiều thiện cảm và qua lời nhắc nhở của chị, những ngày vui lúc trước của chị em mình như hiện ra trước mắt… Buồn vì em nghe mình như thiếu sót, dù nguyên nhân phần lớn chỉ là khách quan. Em biết chị và các bạn cũng buồn… Thôi thì mình sẽ cố gắng làm lại dù có khi không được như trước kia. Nhưng cũng phải duy trì, đừng để cho những lần họp mặt ngày càng thưa thớt hơn phải không chị? Chị ơi, em nhớ lắm những ngày vui, nhớ lắm tiếng cười giòn tan của chị…

      Em cảm ơn chị. Chúc chị luôn vui khỏe…

  4. My Nguyen nói:

    MN cảm ơn chị Phi Rom đã lựa chọn hình ảnh và thiết kế bài viết thật đẹp. Chúc chị luôn vui khỏe, hẹn gặp nhau ngày sinh nhật trang nhà chị nhé!

  5. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Dù My Nguyễn về Tây Đô, nhưng bài vở cứ gởi đều về trang nhà, họp mặt là có bạn liền, tích cực như My là không ai sánh kịp.

    • My Nguyen nói:

      Chị Hạnh ơi! Dù em ở đâu thì vẫn không bao giờ quên được VL. Nơi em đã được sinh ra và lớn lên. Nơi có ngôi trường TPH và bạn bè thân yêu mấy chục năm gắn bó. Cũng như với trang nhà, nhiều thân tình lắm khiến em không thể xa rời chị à!

      Chị đã thấu hiểu và cảm thông, em cảm ơn chị thật nhiều. Chúc chị luôn vui khỏe…

Trả lời Nguyễn Thị Hạnh Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác