CHUYỆN ĐỜI XƯA  CỦA NGƯỜI NAY

Ngày đăng: 21/05/2018 05:31:11 Chiều/ ý kiến phản hồi (12)

Ngày xưa ở một làng quê gần tỉnh lỵ có một cô gái đi lạc mà quên đường về. Nơi ấy có dòng sông hiền hòa uốn khúc lượn quanh. Hai bên bờ sông có hàng cây xanh mát mẻ quanh năm. Cạnh đó là những căn nhà tre lá  xen lẫn ngôi nhà cổ lâu đời khiến khách đi đường phải chậm bước ngắm nhìn.Những khu vườn sai trĩu quả còn có hoa thơm cỏ lạ trông thật đẹp mắt. Đi khoảng xa, khách còn thấy những thửa ruộng thẳng tắp mạ non xanh rờn rì rào theo gió. Sau mùa lúa thu hoạch xong, những buổi tối mọi người quây quần bên đống lửa bập bùng trong đó nào khoai lang, nào chuối sống, bắp nướng thơm lừng. Tiếng cười nói cua trẻ con râm ran, thật vui trong đêm trăng rằm. Những đêm dưới ánh đèn dầu, các bác nông dân ngồi bên bình trà nóng cạnh dĩa kẹo mè thơm dòn. Buổi văn nghệ ngẫu hứng bắt đầu, những câu  vọng cổ đi sâu vào lòng người, những cô gái nhút nhát không dám tham gia hát chỉ vỗ tay tán thưởng, nhưng sau đó cũng hát theo khi có sự động viên của cô chú. Với không khí trong lành, tình người văn nghệ nên cô gái ấy ở luôn tại đất Cái Vồn này.

Diệp Bích Ngọc

lớp 12A (NK75)

 

Có 12 bình luận về CHUYỆN ĐỜI XƯA  CỦA NGƯỜI NAY

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Chuyện xưa thú vị quá Bích Ngọc.

    Nghe câu chuyện, có một vị cao niên kia ước có một ngày thăm nơi yên lành ấy.

    • DIEP BICH NGỌC nói:

      Chị Hạnh thương! Em cám ơn chị nhiều nha chị xinh đẹp và đáng yêu của em ,chị đã dành thời gian đọc chuyện đời xưa của em. Chị ơi, vị cao niên nào muốn thăm nơi yên lành của cô gái ấy vậy, hân hạnh cho cô gái ấy nha. Em chỉ sợ nơi đó đi thì dễ về thì khó giống cô gái trong chuyện nhe.

  2. My Nguyen nói:

    Câu chuyện đời xưa thật yên bình, thơ mộng ở một vùng quê gần tỉnh lỵ. Lời văn rất chân chất, dễ thương…Mong được đọc những câu chuyện tiếp theo của em, Bích Ngọc nhé!

    • DIEP BICH NGỌC nói:

      Chị My yêu mến  ! Em rất vui được chị khen, chị bao giờ cũng dành cho em những lời động viên chân tình. Em cám ơn chị nhiều lắm nha. Em chúc chị xinh đẹp, dễ thương luôn an vui, khỏe có thêm nhiều bài thơ hay nữa nhé.

  3. Neang Phi Rom nói:

    Cô gái nông thôn Bích Ngọc thật quyến rũ, dễ thương thật.

    • DIEP BICH NGỌC nói:

      Chị Phi Rôm ui ,em giống cô gái nông thôn chị khen em vui quá chừng luôn. Em cám ơn chị thân thương,xinh đẹp, giỏi giang của em nhiều nhiều nghen. Rất mong được gặp chị cà phê ở Vĩnh Long nhé. Nhớ chị.

  4. Đoản văn tuy ngắn nhưng rất hay. Bích Ngọc Diệp nên tiếp tục và cô tin chắc là em sẽ thấy việc viết văn càng ngày càng dễ dàng hơn.

    • DIEP BICH NGỌC nói:

      Cô kính yêu! Em rất cảm động và sung sướng được cô khen .Cô thương, em cám ơn cô nhiều lắm, lời động viên của cô luôn ở bên em mãi,em sẽ cố gắng không ngại viết bài tham gia với trang nhà. Em kính chúc cô luôn an vui ,dồi dào sức khỏe, hạnh phúc mãi cô nhé.

  5. Hoành Châu nói:

    Cô gái ấy đã chọn Cái Vồn làm quê hương rồi ,,,khỏi nói luôn  ! Hihi

    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C  )

    • DIEP BICH NGỌC nói:

      Chị Hoành Châu thương ! Chị biết em hết còn chọc em hà. Chị ơi, do cái duyên nợ mà em phải chọn nơi tình nghĩa đong đầy làm quê hương. Chúc chị luôn tươi đẹp, dồi dào sức khỏe, hạnh phúc nhé.

  6. HOA ĐĂNG nói:

    Bích Ngọc Diệp đây rồi, Chuyện Đời Xưa Của Người Nay một tựa đề hấp dẫn, đọc qua mới biết người nay là ai và ở đâu, dễ thương quá Bích Ngọc Diệp ơi. Viết tiếp nữa nhe em.

    • DIEP BICH NGỌC nói:

      Chị Hoa Đăng thương yêu!  Em rất vui được chị quan tâm, động viên em nữa nha. Vâng , em sẽ cố gắng.. .tại em ít dành thời gian cho em. Em cám ơn chị nhiều lắm.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác