Nhớ một lần xa của Kha Tiệm Ly

Ngày đăng: 30/04/2018 08:46:54 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Tràn đầy cảm xúc trong lòng khi đọc được một bài thơ của  anh Kha. Đây là những từ ngữ nhân cách hoá được chắc lọc và chăm chút rất lãng mạn và rất thơ (Châu Đỗ)

NHỚ MỘT LẦN XA

Khi bầy cá lội rung rinh nhành bông súng,
Lúc con nhái phơi mình trên chiếc lá sen.
Và cây mượn lá nhuộm cho thu vàng úa,
Ta mượn lục bình nhuộm tím áo em.

Khi con tim ngập ngừng lên tiếng,
Thương chèo ai khuấy nhẹ nước rung rinh.
Thương phù sa ngọt, làm vàng thêm bông điên điển,
Khi nước son về làm đỏ mắt cá linh.

Ngả ba kinh đường chia hai nẻo,
Cây dừa nghiêng mình soi bóng nước buồn tênh.
Em vừa bước qua cây cầu tre lắt lẻo,
Ta ngoảnh lại cuộc tình bỗng thấy chông chênh!

Mượn rượu mượn thơ nơi quê người xứ lạ,
Cố quên đi mắt môi cũ, người ơi.
Cây sầu đông quen chướng về lạnh giá,
Ta, rượu đắng lòng – say miết cũng quen môi!

Kha Tiệm Ly

 

 

 

Có 2 bình luận về Nhớ một lần xa của Kha Tiệm Ly

  1. Kim Dung nói:

    Từng câu thơ từ cảnh sang tình, từng câu thơ dẫn dắt ta đi sâu vào nỗi buồn của một người, một cuộc tình vẫn còn đó, nhưng cố quên…. “Ta , rượu đắng lòng – say miết cũng quen thôi”. Thơ của anh Kha Tiệm Ly thật hay, thật sâu sắc!

  2. Hoành Châu nói:

    Bài thơ hay , tác giả bộc bạch nỗi đắng cay cuộc đời bất đắc chí , bất phùng thời nhưng bên cạnh đó  ,,, đời cũng còn có cái tri âm
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển ( Gia đình C  (

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác