DU LỊCH HÀ NỘI – SA PA

Ngày đăng: 7/04/2018 10:21:40 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

1/ Chúng tôi đến Hà Nội vào những ngày đầu tháng tư, trong tiết trời thật mát mẻ, dễ chịu. Một cảm giác lâng lâng khó tả khi tôi trở lại Hà Nội lần thứ hai, sau 18 năm. Cuộc hành trình Nam – Bắc ngày ấy đã để lại trong tôi thật nhiều ấn tượng. Hà Nội bây giờ đã thay đổi nhiều. Cầu đường, phố xá khang trang, sầm uất hơn; người và xe nhộn nhịp hơn rất nhiều so với trước…

Chúng tôi đi một vòng phố cổ Hà Nội để ngắm vẻ đẹp cổ kính rêu phong. Hà Nội 36 phố phường vẫn còn đây với các khu phố có tên gọi bằng chữ HÀNG đứng trước như Hàng Than, Hàng Bồ, Hàng Gai…

Nhưng do nhu cầu phát triển, việc buôn bán ở các phố ngày nay rất đa dạng và phong phú. Chỉ còn một số phố giữ được mặt hàng truyền thống của mình như Hàng Thiếc, Hàng Mã… Thời gian ở Hà Nội không nhiều, tôi tranh thủ đưa gia đình đi tham quan Văn Miếu Quốc Tử Giám, cho cháu ngoại học tập gương hiếu học của người xưa. Đến Hà Nội, tôi không quên những hồ tự nhiên thơ mộng ở nội thành. Thích thú làm sao khi đi dạo hồ Tây mênh mông, “Lá phổi xanh của Hà Nội” với không khí trong lành, mát dịu. Hồ Hoàn Kiếm với chiếc cầu Thê Húc màu đỏ, đền Ngọc Sơn, Tháp Bút; kể cho cháu nghe sự tích của hồ này… Đêm chủ nhật ở Hà Nội, chúng tôi có dịp hòa vào dòng người trên phố đi bộ Hồ Gươm. Thật là thú vị!

2/ Sau hai ngày ngắn ngủi ở Hà Nội, chúng tôi lên đường đi Sa Pa.

Bằng con đường cao tốc Hà Nội – Lào Cai dài gần 300 km, vượt thêm 30 km đường đèo hiểm trở, chúng tôi đã đến Sa Pa vào một ngày trời rất đẹp. Đây là một địa điểm du lịch cách thành phố Lào Cai khoảng 30 km.

Nằm ở độ cao trung bình 1500 – 1800 m so với mực nước biển. Sa Pa có khí hậu quanh năm trong lành, mát mẻ. Hôm chúng tôi đến, nhiệt độ trung bình là 15 độ C.

Chúng tôi đã đi thăm nhà thờ Đá cổ kính, lên núi Hàm Rồng cao 1000 Từ trên đỉnh núi này, ta sẽ chiêm ngưỡng toàn cảnh thị trấn Sa Pa trong làn mây bồng bềnh, như một bức tranh mơ hồ huyền ảo. Sa Pa có nhiều dân tộc như: dân tộc Tày, Dao Đỏ, H’Mong… sống tập trung ở các thung lũng. Chúng tôi vào thăm bản Cát Cát của dân tộc H’Mong, cách thị trấn Sa Pa khoảng 3 km. Bản nằm bình yên bên thác nước Cát Cát (còn gọi là thác Tiên Sa), trong thung lũng dưới chân dãy Hoàng Liên Sơn, bốn bề là ruộng bậc thang. Đường vào bản khá hiểm trở, phải qua những bậc thang núi đá. Xe đưa chúng tôi ở đầu bản và đón ở cuối bản.

Địa hình như thế nhưng ở trung tâm bản phong cảnh lại rất đẹp. Có thác đổ rì rầm, chiếc cầu treo qua suối, hoa lá rất xinh tươi… Đời sống người dân trong bản rất khó khăn. Ngoài một số ít buôn bán nhỏ cho khách du lịch, số còn lại đều lên nương rẫy, chỉ còn người già và trẻ em ở nhà. Có những đứa trẻ chừng 5 – 6 tuổi lại địu trên lưng một em bé chưa đầy 1 tuổi. Hình ảnh thật đáng thương!

Điểm đến chủ yếu ở Sa Pa là đỉnh Fansipan, trong dãy Hoàng Liên Sơn chập chùng, hùng vĩ. Trên đường đến nhà ga cáp treo, bác tài xế chỉ lên một ngọn núi lờ mờ trong mây và bảo: “Chốc nữa các cô chú sẽ lên trên ấy”. Nhìn đỉnh núi cao vòi vọi tận mây trời, tôi có chút lo âu , ngán ngại.

Nhưng sự tò mò thôi thúc, tôi đã quyết tâm chinh phục đỉnh núi này. May mắn cho chúng tôi, hôm ấy thời tiết rất thuận lợi. Trời không lạnh lắm (khoảng 8 độ C), sương mù đã tan, mặt trời le lói bên sườn núi, chỉ có gió nhiều. Càng lên cao, cáp treo càng đi chậm do sức cản của gió. Từ trạm dừng của cáp treo, còn phải leo thêm 600 bậc đá nữa. Có tàu điện leo núi trợ giúp một đoạn nhưng tôi vẫn thích trải nghiệm bằng con đường đi bộ.

Tôi vui mừng khôn tả khi đặt chân lên đỉnh Fansipan. Vậy là niềm mơ ước bấy lâu đã thành sự thật. Đứng giữa trời mây bao la, thiên nhiên hùng vĩ, tôi cảm thấy yêu đời, yêu cuộc sống biết bao! Và tôi muốn nói với các bạn rằng, hãy một lần chạm tay lên cột móc đỉnh Fansipan, khi đôi chân còn vững.

Lâu lắm tôi mới có một chuyến du lịch với gia đình, tuy ngắn ngày và có phần vất vả nhưng thật là hạnh phúc! Một chuyến đi đã cho tôi thử sức mình với bao điều thú vị trãi ra trước mắt và tôi đã cất giữ vào lòng, một kỷ niệm khó phai…

Ngày 7/4/2018

My Nguyễn

 

H1: Văn Miếu Quốc Tử Giám

H2: Bên hồ Tây

H3: Hồ Tây

H4: Bên hồ Gươm

H5: Phố đi bộ hồ Gươm

H6: Thị trấn Sa Pa

H7: Nhà thờ Đá Sa Pa

H8: Ruộng bậc thang

H9: Sa Pa chìm trong mây

H10: Bản Cát Cát

H11: Bản Cát Cát

H12: Cáp treo lên đỉnh Fansipan

H13: Một đoạn đường bộ lên đỉnh Fansipan

H14: Trên đỉnh Fansipan

H15: Trên đỉnh Fansipan

Có 6 bình luận về DU LỊCH HÀ NỘI – SA PA

  1. Phong Tâm nói:

    Đôi chân còn vững, có điều kiện thì cứ đi để khám phá bí ẩn thiên nhiên, con người….có sức khỏe và quyết tâm là khắc phục được tất cả. My Nguyễn đã thực hiện và có bài tường thật đầy đủ là độc đáo lắm rồi. Lần đi Hà Nội, tôi ghi lại được một phần, phần còn lại đã thu thập được qua hình ảnh như Hà Nội, Đền Hùng, Quảng Ninh-vịnh Hạ Long… nhưng sau đó vì bận rộn, tạm gác lại, qua ngày thấy mất thời gian tính nên bỏ qua (nhân đây tôi thành thật xin lỗi như đã hứa). Cám ơn My Nguyễn có bài viết gọn cung cấp nhiều điều thực tế cho những ai chưa có dịp đặt chân đến đỉnh Fansipan.

    • My Nguyen nói:

      Huynh Phong Tâm kính mến! Chuyến du lịch lần này của em rất ngắn ngày, bởi con cháu bận đi làm, đi học. Vì vậy chỉ ghé qua Hà Nội, không tham quan được nhiều anh à! Thật ra những điểm anh đến lần rồi rất thú vị, nhất là vịnh Hạ Long. Chuyến đi này của em chủ yếu là đến Sapa và đỉnh Fansipan. Có nhiều điều khá mới lạ, em muốn được chia sẻ cùng quý thầy cô, quý anh chị và các bạn…mà vẫn chưa nói hết. Em cảm ơn anh đã xem bài viết và có lời động viên. Kính chúc anh luôn an lành, vui khỏe…

  2. HOA ĐĂNG nói:

    Đọc bài của MY kể về chuyến đi Hà nội, Sa Pa thế là mình khỏi đi đến đó cũng đã biết ít nhiều về những nơi ấy. My tường trình về chuyến đi không khác gì phóng viên báo đang viết phóng sự, chi tiết cụ thể rõ ràng. thật không uổng công người đi du lịch và người đọc cũng được chia sẻ nhiều thông tin bổ ích. ở độ U60 mà còn sức để chinh phục đỉnh Fansipan là quá tuyệt vời và hạnh phúc. Chúc mừng MY nghen.

    • My Nguyen nói:

      Chị Hoa Đăng ui! Hà Nội – Sa Pa cũng rất nhiều người biết, với em thì có nhiều điều mới lạ muốn chia sẻ cùng anh chị em, bè bạn… Nào ngờ bài viết được chị khen quá chừng chừng. Vui lắm chị à! Em chúc chị luôn vui khỏe nhe!

  3. Phan Lương nói:

    Đọc bài chị viết và xem những hình ảnh của từng nơi chị đến thật thích vô cùng. .Cảnh đẹp người xinh rạng ngời

    • My Nguyen nói:

      Phan Lương ui! Những nơi chị đến thật là thú vị, chị đã muốn đi từ lâu giờ mới thực hiện được (tranh thủ trước khi quá già ko đi nổi) hi hi… Em còn trẻ khỏe, nên tạo điều kiện đi chơi một chuyến. Nếu rộng thời gian thì đi tour bằng xe, ít thời gian thì đi máy bay ra Hà Nội, rồi đi xe ra Sa Pa. Rất tiện Phan Lương à! Cảm ơn em có lời khen, chúc em luôn vui nhe!

Trả lời Phan Lương Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác