NIỀM VUI TIÊP NHỮNG NIỀM VUI (Tập 2)

Ngày đăng: 4/03/2018 03:38:39 Chiều/ ý kiến phản hồi (1)

Tối 15 tháng giêng, sau khi đi Mang Thít về, Võ thị Thu Vân lại mời các bạn tối uống café tại quán Đam Mê. Có 25 em tham dự khiến quán không đủ chỗ ngồi, phải nhiều lần sắp xếp thay đổi bàn ghế !
Sáng ngày 3/3 (16 tháng giêng) cả nhóm qua nhà bạn Kim ở Cái Bè, 11 bạn nữ đi ô tô , riêng hai cặp Thuỷ – Ngọc Điệp , Xuân Hoa – Phước đi xe gắn máy qua Cai Lậy đón vợ chồng Thu Hà ngược lại Cái Bè đến nhà Kim. Mỗi lần gặp nhau không biết bao nhiêu chuyện để kể , tiếng cười đùa rộn rả trêu chọc nhau như thời còn đi học. Đến chiều, bịn rịn không muốn chia tay, do đó 8/3 và 10/3 lại hẹn gặp nhau nữa đó !
Tin ảnh Nguyễn Thị Việt

h1                                         Tại nhà bạn Kim ở Cái Bè

h2

h3

h4

Có 1 bình luận về NIỀM VUI TIÊP NHỮNG NIỀM VUI (Tập 2)

  1. hoàng Hưng nói:

    “Mỗi lần gặp nhau không biết bao nhiêu chuyện để kể. . . ”   Nếu Nguyễn thị Việt viết lại một vài chuyện đã kể cho nhau, đã chọc phá nhau, bài viết sẽ lôi cuốn hơn nhiều.  Bài này chỉ có hình, và chủ đề.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác