Tản mạn cuối năm của Cả Lần

Ngày đăng: 15/02/2018 06:23:37 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Nhớ lời đòi nợ của Phi Rom, hôm nay cả Lần  mạnh dạn viết một đoản khúc gởi cho trang nhà, kẻo bạn bè thấy mình vắng lâu ngày, nói mình “bỏ ngũ”.

Hôm qua, 26 tháng chạp, năm Đinh Dậu, mấy bạn già rủ nhau ra làm cái cổng chào đi vào khóm 1, Thị trấn Tam Bình. Ra trang trí cổng, chỉ có sáu bạn già, kiểm tra lại, thằng già nào đầu bạc dưới phân nửa, tôi chịu tội.

Trang trí khoảng  sáu mươi phút là hoàn thảnh cổng chào “ Mừng năm mới”, nhưng bà con ai đi ngang cũng khen đẹp, không biết đẹp thật hay là hình ảnh những cụ U.60 nầy đẹp hỏng biết ?

Các cụ thanh niên  cũng khen nức nở, đám già mới hỏi đám trẻ : Tụi con thấy trang trí như vậy còn thiếu gì cần bổ sung không ?

Thường, người xưa nói : “Ra đường hỏi già, về nhà hỏi trẻ”.

Nhưng bon tui có hơi ngược ngạo một chút. Đứng ngoài đường hỏi trẻ.

Nhưng bọn nó cũng nhiệt tình trả lời :

  • Thưa, mấy lá cờ nhỏ nhỏ, hình tam giác, mấy bác thay vào đó là đủ loại vỏ không của bia, hai bên cổng thì cột 2 con chó, vì năm nay là năm Tuất mà ! Tụi con xin cung cấp.
  • Cảm ơn mấy cháu, tụi tao làm như thế là quá đẹp./.

Cả Lần

h1                                         Trung tâm Văn Hóa- TT huyện Tam Bình

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác