CHÚC TÂN NIÊN của My Nguyễn

Ngày đăng: 16/02/2018 12:40:28 Sáng/ ý kiến phản hồi (7)

Ngày đầu xuân, nhận được lời chúc lành như thế nầy, tôi muốn nói lời cám ơn em , My Nguyễn. Mong mọi người đều có tâm trạng như tôi …..Mời bạn hãy cùng tôi nghe lời Chúc Tân Niên, và cùng nở nụ cười ta đón mừng năm mới. Ptt

 

 

 

CHÚC TÂN NIÊN

Tưng bừng nhộn nhịp buổi Tân Niên

 Mến chúc an khang đến mọi miền

Tấn lộc tấn tài bao hứa hẹn

Vinh hoa phú quý, vạn bình yên

Thầy cô sức khỏe luôn bền vững

Bạn hữu tình thân chẳng ngả nghiêng

 Vạn sự cát tường năm mới đến

 An lành, thịnh vượng đón Tân Niên.

Ngày đầu Xuân Mậu Tuất
My Nguyễn

Có 7 bình luận về CHÚC TÂN NIÊN của My Nguyễn

  1. Phong Tâm nói:

    Họa vần thơ My Nguyễn coi như Khai Bút Đầu Năm Xuân Mậu Tuất.

    MỪNG XUÂN TRONG TÌNH NHÂN LOẠI

    Gió thuận mưa hòa hợp bách niên

    Mừng xuân Đất Việt khắp ba miền

    Chung dòng máu đỏ tình không nhạt

    Một mái đầu đen nghĩa vững yên

    Thế giới hòa bình trên mặt phẳng

    Năm châu thịnh vượng dưới triền nghiêng

    Da màu đồng nhất đều nhân loại

    Gió thuận mưa hòa hợp Bách Niên.

    Sáng xuân Mậu Tuất (16.02.2018)

    Phong Tâm

    • My Nguyen nói:

      Huynh Phong Tâm kính mến! Sáng mùng 1 Tết, đọc bài thơ họa vần hay tuyệt của huynh, muội vui mừng khôn tả! Đây là món quà đầu năm thật ý nghĩa, muội đã nhận được từ huynh. Tuyệt vời làm sao huynh ạ!

      Muội xin cảm ơn huynh. Kính chúc huynh năm mới dồi dào sức khỏe, hạnh phúc tròn đầy…

       

    • NHA nói:

      Hai bài thơ theo thể thơ Đường … khai bút đầu năm , lại là xướng hoạ … hay lắm ; đoán : trang nhà hên suốt Mậu Tuất.

      Hoan hô!

      • My Nguyen nói:

        Cảm ơn anh NHA với lời nhận xét thật đẹp và có kèm chữ “hên” cho trang nhà. Đầu năm ai thấy chữ này cũng thích. Em kính chúc anh luôn vui khỏe, hạnh phúc trong năm mới nhe!

  2. My Nguyen nói:

    Cô thương kính! Em xin cảm ơn Cô đã đọc và có lời giới thiệu thật đẹp cho bài thơ. Năm mới, em kính chúc Thầy Cô cùng gia đình dồi dào sức khỏe, tràn đầy hạnh phúc…

  3. NHA nói:

    Bài Thơ Đầu Năm

    Người người náo nức đón tân niên

    Vạn vật đẹp tươi khắp mọi miền

    Dĩ vãng vừa qua quên khổ nhọc

    Tương lai sắp đến ước bình yên

    Đồng bào yêu dấu không đau khổ

    Tổ quốc thân thương chẳng ngả nghiêng

    Cầu nguyện Hùng Vương luôn hổ trợ

    Việt Nam bền vững mãi thiên niên

    Anh Tú

     

    Mùng một Mậu Tuất 2018

    • My Nguyen nói:

      Cảm ơn anh NHA đã cùng xướng họa với “Bài Thơ Đầu Năm” đầy cảm xúc… Năm mới em kính chúc anh dồi dào sức khỏe, mọi điều như ý…

Trả lời My Nguyen Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác