Bài Thơ Đầu Năm của Anh Tú

Ngày đăng: 17/02/2018 12:02:09 Sáng/ ý kiến phản hồi (5)

 

Bài Thơ Đầu Năm

 

Người người náo nức đón tân niên

Vạn vật đẹp tươi khắp mọi miền

Dĩ vãng vừa qua quên khổ nhọc

Tương lai sắp đến ước bình yên

Đồng bào yêu dấu không đau khổ

Tổ quốc thân thương chẳng ngả nghiêng

Cầu nguyện Hùng Vương luôn hổ trợ

Việt Nam bền vững mãi thiên niên

 

Anh Tú

Mùng một Mậu Tuất 2018

Có 5 bình luận về Bài Thơ Đầu Năm của Anh Tú

  1. VÕ THI LÀI nói:

    Rất ấn tượng với Bài Thơ của Anh Tú. Bbài thơ mang nhiều ý nghĩa. Ngày tết cổ truyện của quê hương em chúc anh Anh Tú và gia quyến an khang thịnh vuong, vạn sự như ý .

  2. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Văn hay, thơ cũng quá hữu duyên !

     

  3. Hoành Châu nói:

    Cảm ơn bài thơ  khá hay  của anh Anh Tú , đầu năm được đọc bài thơ này chắc được nhiều may mắn
    Hoành Châu ~ Châu Lãng Uyển (Gia đình C  )

Trả lời NHA Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác