EM VẪN ĐỢI  của Lạc Nhiên-

Ngày đăng: 19/01/2018 09:50:20 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

“Người có yêu thì hãy/Nói để em còn chờ” Chỉ hai câu thơ mộc mạc trong bài thơ Em Vẫn Đợi, Lạc Nhiên đã dẫn người đọc đi vào cõi hoài mong . Mời bạn cùng khám phá nhé!   ( HHT)

EM VẪN ĐỢI  

Hình như anh chưa nói
Rằng yêu em bao giờ
Mùa nối mùa thương đến
Sao người vẫn làm ngơ

Phải chăng người như gió
Khoảnh khắc ngang qua mành
Phân vân chuyện đi – ở?
Em ru tình mong manh

Sợi nhớ thương em dệt
Chưa bán được cho ai
Là vì em kén khách
Chờ đợi một người hoài

Người cứ vô tâm mãi
Chúng mình là bạn thôi?
Đêm từng đêm em vẽ
Những vết tình mồ côi

Lại một mùa thương mới
Về qua phố hững hờ
Người có yêu thì hãy
Nói để em còn chờ

Lạc Nhiên-

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác