Suy nghĩ cuối năm

Ngày đăng: 31/12/2017 08:58:44 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Anh bạn tôi vui mừng báo như than phiền rằng từ sáng đến giờ anh nhận được hàng trăm lời chúc mừng năm mới từ điện thoại di động của các hãng điện thoại, siêu thị, ngân hàng mà anh có tham gia. Chưa hết, anh còn nhận được vài chục cái video clip, một tệp gif  chúc mừng năm mới trên facebook toàn là hình động, hình ảnh nhấp nháy, có kèm lời ca , trổi nhạc Tây Tàu. Những người chúc anh không phải là dân văn phòng ở thành phố đâu nhe mà là con cháu ở dưới quê, bán cá , bán thịt ở chợ. Thế mới biết thời buổi văn minh, công nghệ đi nhanh biết là dường nào.

Tôi nói với anh , được chúc nhiều là tốt chứ sao than, anh nói còn phải hồi đáp cho đầy đủ mới là người lịch sự. Chưa hết đâu, từ đây đến nửa đêm sẽ không ít thêm vài chục cái. Anh nói với tui, nếu như những lời chúc đó được quy đổi ra  1 đô cho một lời chúc thì anh sẽ được  100 USD, ngày tết ăn nhậu có sướng không? Tôi hỏi, như anh nói là người lịch sự thì phải hồi đáp, vậy anh cũng tốn cả trăm đô để gửi lại anh tính sao? Thôi thì cứ y như cũ, không chúc qua, chúc lại mất thì giờ. Vậy là mèo lại hòan mèo.

Bút chì

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác