Dừng lại bên đời của Vương Hoài Uyên

Ngày đăng: 27/12/2017 09:10:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Có phải cuộc đời này buồn nhiều vui ít và những yêu thương trong bình yên còn hiếm hoi đến dường nào . Do vậy, có người ước mơ được rơi vào lỗ hỏng thời gian để được sống một ngày bằng mấy mươi năm trần thế hầu được dừng lại bên đời (Hoài Sơn)

DỪNG LẠI BÊN ĐỜI

Có mái hiên nào trú tạm đời nhau
Dưới cơn giông chiều đổ mưa vội vã
Mong manh nào hơn phận lá
Thuở đất trời gió bụi
xác xơ bay.

Cơn mưa chiều đuổi vội bóng mây
Đèn mở mắt đi vào đêm chập choạng
Mải mê lao vào ánh sáng
Để một lần được chết
kiếp thiêu thân!

Phím dương cầm rơi từng giọt thanh âm
Nghe hoang vắng
cả buổi chiều giông gió
Giá như được làm ngọn cỏ
Trên đồi hoang nằm hát với mây ngàn .

Ước gì được rơi vào lổ hỗng thời gian
Để sống một ngày bằng mấy chục năm trần thế
Một mai trở về thấy bao điều dâu bể
Dừng lại bên đời
Khi cuộc sống đã trôi đi.

Vương Hoài Uyên

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác