Vẩn vơ thu về của Anh Tú

Ngày đăng: 1/10/2017 07:40:24 Sáng/ ý kiến phản hồi (10)

Nhắc đến mùa thu là nhớ đến hoa cúc, thấy đến hoa cúc là nhớ đến màu vàng, thấy đến màu vàng là nhớ màu áo em hay nhớ đến em ngày xưa. Như vậy, cứ đến thu sang là vẩn vơ nhớ nàng, ôi lòng ưu ái của bậc thi nhân !

 

VẨN VƠ THU VỀ

 

Thu về cho lá vàng bay

Chập chờn theo gió sầu lay lắt sầu

Lá xanh… xanh được bao lâu

Cùng cây tròn kiếp vẹn câu nghĩa tình?

***

Thu về hoa cúc xinh xinh

Áo vàng rực rỡ chúng mình thương hơn

Thương hơn vắng bóng giận hờn

Sá gì con tạo chập chờn trêu ngươi.

Anh Tú

23.9.2017

 

Có 10 bình luận về Vẩn vơ thu về của Anh Tú

  1. My Nguyen nói:

    “Vẩn Vơ Thu Về” của huynh Anh Tú vừa nhẹ nhàng trẻ trung, vừa mênh mang sâu lắng, lại man mác buồn cho kiếp nhân sinh. Em xin có bài họa này để hoà cùng dòng cảm xúc với huynh nhe!

     

    NGẨN NGƠ THU VỀ

     

    Chiều về chiếc lá thu bay

    Ngẩn ngơ theo gió lắt lay muộn sầu

    Chờ em…chờ đã bao lâu

    Bèo mây tương hợp tròn câu ân tình.

     

    Thu về má thắm thêm xinh

    Vàng sân nắng ấm cho mình vui hơn

    Em ơi! Thôi chớ giận hờn

    Đổi dời dâu biển…chập chờn trêu ngươi.

     

    My Nguyễn

    02.10.2017

  2. Trẩm Hương Ptt. nói:

    Vẫn vơ thu về bên nớ-bên ni…. Thu đến dễ khơi dậy tình buồn …Là thời khắc tuyệt vời cho đại huynh thả mộng vào mơ…Để thẩy dáng em trong màu hoa cúc…Chúc huynh có nhiều thì giờ với nàng thơ.

    • NHA nói:

      Thu về khơi dậy ngày xưa

      Áo vàng em mặc rất vừa mắt anh

      Hôm nao thay chiếc áo xanh

      Ngẩn ngơ anh ngắm lá xanh sân trường

      Bao giờ hai đứa yêu thương

      Nắm tay nhịp bước suốt đường trần ai.

      Góp lời của muội khiến tôi nhớ hai câu thơ của Nguyên Sa, thuận lòng viết thêm mấy câu thơ thẩn, và tình này chắc là tình vui?

      “Âu Châu du” rất tuyệt với các bạn, không biết bao giờ chúng tôi sẽ được đi.

      Cám ơn Trầm Hương Ptt.

  3. Phong Tâm nói:

    Góp với bạn vài câu lấy buồn làm vui trong ngày nghe anh Ẩn.

    Nửa bàn chân đạp lá vàng

    Nghe thương nắng ngủ mưa hoàng hôn say

    Giọt nặng rơi, giọt nhẹ bay

    Áo nàng thơ cũng đổi thay nữa rồi.

    • NHA nói:

      Nàng thơ say khước hồn tôi

      Lần mò tìm dấu xa xôi tuổi hồng

      Tìm ra cái được cái không

      Được không không nệ mà lòng vẫn vui.

       

      Lấy thơ thẩn “đưa hơi” cùng anh, dẹp buồn tìm vui cho khoẻ nhe anh Phong Tâm.

  4. VÕ THI LÀI nói:

    Bài thơ ” Vẩn vơ thu về “cộng thêm cô gái rất xinh trong chiếc áo vàng làm người đọc thấy mùa thu vây quanh. Bài thơ gợi nhớ …. tình cảm nhẹ nhàng bâng khuâng và suy ngẩm cho một kiếp người .

    • NHA nói:

      …….

      Thương hơn vắng bóng giận hờn

      Sá gì con tạo chập chờn trêu ngươi.

      …là lời nhắn gởi đến những người sống quanh ta đấy Lài ơi, nhất là người phối ngẫu.

      Cám ơn cảm nhận của em.

  5. Hoài Thương nói:

    Vậy là ngày xưa sư huynh đã có một lần yêu , mà lần ấy là một nàng nữ sinh có gương mặt diễm kiều , và nàng ấy hay mặc chiếc áo màu vàng phải kg huynh .?.

    • NHA nói:

      Là con trai, Hoài Thương cũng đã trãi qua một thời tuổi trẻ nên … khỏi hỏi cũng biết.

      Cứ gì phải là nữ sinh, cứ gì mặt phải diễm kiều, cứ gì phải áo vàng… mới yêu?

      Bài thơ trên cứ gì phải viết từ sự thật, và người con gái trong ảnh, đẹp đấy.. đúng không em? nhưng chỉ là một ảnh copy trên Internet.

      Do màu cúc vàng vào Thu rộ nỡ nên liên tưởng đến những người con gái mặc áo vàng  rồi thơ thẩn cho vui.

      Cám ơn em đã đọc Vơ Vẩn Thu Về.

      Hãy cho một bài thơ về Thu California nữa đi em.

Trả lời Phong Tâm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác