Hoa tím ngày xưa của Một Lúa

Ngày đăng: 28/07/2017 09:02:06 Chiều/ ý kiến phản hồi (11)

Quan niệm cũ cho rằng cà tím nhà nghèo mới ăn…nhưng cái lạ, ngon, hấp dẫn của món cà nướng mỡ hành, mà thời bây giờ… nhà giàu rất khoái ăn… Có ai ngờ miếng ăn nghèo bây giờ lại “đổi đời”, lên ngôi. PR

0 Mot Lua

Hoa tím ngày xưa 

Chiều nay ăn món cà chay

Không có vị khét những ngày lửa rơm

Cà non trơn tuột và cơm

Nhớ hương gạo mới còn thơm trong hồn

Vườn em bên cạnh đường thôn

Áo xưa tim tím, rập rờn cánh hoa

Khéo léo tay bóc vỏ cà

Ruột thơm trắng muốt mượt mà hương quê

Một Lúa


IMG_4697 (1)

H1

IMG_4719H2

Có 11 bình luận về Hoa tím ngày xưa của Một Lúa

  1. Thơ ngon muốn ăn quá , cảm ơn tác giả Một Lúa cho đọc bài thơ hay !

  2. Nguyễn Văn Lần nói:

    Hình nầy phải của Một Lúa gởi về không ta ? Nếu cà tím mà Một Lúa trồng được vậy. Xin bái phục !!!!

  3. Hoài Thương nói:

    Món này tuyệt lắm huynh ơi

    Nghèo giàu ai cũng thích xơi món này

    Hôm nay huynh lại trưng bày

    Lam cho tôm thịt ế dài đó nhe .

     

    • Một Lúa nói:

      Bạn Phi Rom và Hoài Thương mến

       

      Người  thích nướng, người thích xào

      Làm gì có chuyện nghèo giàu cà kê! hihi

  4. My Nguyen nói:

    Ngày xưa cà nướng thơm ngon

    Ngày nay cà nướng vẫn còn đấy thôi

    Dù hương rơm đã xa rồi

    Tình quê vẫn đượm trong mùi cà xưa…

     

    • Một Lúa nói:

      Chào My Nguyen,

      Tha lỗi chậm trể trả lời. Lóng rày hay quên, chắc là do ngủ nhiều, hihi.

      Cảm ơn những vần thơ đượm tình quê của bạn nhé!

       

  5. VÕ THỊ LÀI nói:

    Anh Một Lúa giỏi thật  trồng những chậu cà tìm tốt tươi say quả , và kèm một bài thơ rất ư là Tím !

    • Một Lúa nói:

      Chào bạn Lài Võ!

      Có chuyện nầy cũng ly kỳ lắm. Hôm trước có đợt nắng nóng mà tưới cỡ nào cũng không phỉ. Sau đợt thời tiết gọi là ‘Hot  Wave’ đó, những xô trồng cà héo úa, cành lá quẹo ngang, rụng trái. Tui gom chúng lại một nơi để cắt thân cà xong rồi đổ xô đất lấp chỗ trũng. Bỗng dưng thời tiết dịu mát và đổ vài trận mưa lớn. Đám cà bắt đầu xanh lá trở lại và trổ hoa đậu trái rất sung, tươi tốt đến hôm nay. Có thể gọi tình huống nầy  là hồi sinh hay hồi dương.

      Xin lỗi bạn việc xém quên trả lời nhé!

  6. Phan Lương nói:

    Khoái nhất cáu:

    ” Khéo léo tay bóc vỏ cà

    Ruột thơm trắng muốt mượt mà hương quê”

    Tiếp theo ý:

    Hèn gì  anh Lúa mãi mê

    Trồng cà hoa tím nhớ về nhà bên

    Cô nàng tóc bím trùng tên

    Ái xưa tim tím … tập tềnh làm quen

    Để giờ gợi nhớ nên bèn

    Trồng cà hoa tím nhớ nèng  trong tim

    he he

     

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác