Chốn cũ của Bùi Đức Ánh

Ngày đăng: 9/07/2017 09:11:12 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

Bùi Đức Ánh quê ở Quảng Ngãi, đã từng là giáo viên trước 1975, là hội viên hội nhà văn TPHCM. Ngoài làm thơ anh còn viết truyện ngắn và tạp văn đăng nhiều báo và tạp chí trong cả nước. chốn cũ là bài thơ mới của anh xin giới thiệu cùng bạn đọc (LM)

chon

CHỐN CŨ
Về theo phố cũ nắng vàng
Chợt thương mùa hạ đã sang bến chiều
Học trò năm ấy hắt hiu
Trường xưa ngói vỡ gió liêu xiêu gầy.

Em còn nhớ buổi chia tay
Cây bàng gửi một áng mây bồng bềnh
Anh từ dạo ấy lênh đênh
Áo cơm xô ngược đời quên cuộc tình.

Đôi khi lòng bỗng lặng thinh
Mái hiên kỉ niệm một mình ngóng trông
Quê nhà khấp khểnh chờ mong
Chuyến đò trễ nãi dòng sông âm thầm.

Em đừng nhắc chuyện trăm năm
Anh đâu ngậm ngãi tìm trầm ngày xưa
Trách mùa hạ vẫn đong đưa
Người đi bạc tóc sao chưa gặp người?

Bùi đức Ánh

 

Có 5 bình luận về Chốn cũ của Bùi Đức Ánh

  1. Phong Tâm nói:

    Rất lâu mới gặp lại Bùi Đức Ánh (qua hình) kể từ ngày họp mặt  “Bạn Bè Xứ Nẫu” ở Sài Gòn  tới giờ. “Người đi bạc tóc sao chưa gặp người?” Tóc vẫn còn đen nên chưa gặp đó Ánh ơi!

  2. Phan Lương nói:

    Bài thơ nhẹ nhàng , sâu lắng, dễ ru hồn ngươi

    Câu cuối cho cảm giác nao nao buồn

    “Người đi bạc tóc sao chưa gặp người?”

    Hay lắm tác giả ơi !

  3. Hoành Châu nói:

    Kính chào Nhà văn, Nhà thơ Bùi Đức Ánh ,,bài thơ mới  có hai  câu  “độc đáo   ”
    ,,,,” Em đừng nhắc chuyện  trăm năm
    Anh đâu ngậm ngãi  tìm trầm  ngày xưa  “,,,
    ** Mong đọc thêm nhiều bài khác của tác giả
    Hoành Châu (Gia đình C  )

  4. VÕ THỊ LÀI nói:

    Bài thơ rất tình cảm, nhẹ nhàn sau lắng , gợi nhớ tình thương đợi chờ ,trách móc ,tìm kiếm .                            ”      Trách mùa hạ vẫn đong đưa .                                                                                                                        Người đi bạc tóc sao chưa thấy người . “

  5. Bùi Đức Ánh nói:

    Cảm ơn tất cả các bạn đã vào bình bài thơ này. Kính chúc các bạn sức khỏe và gặp nhiều may mắn. Nickname Facebook là Bùi Đức Ánh và Đức Ánh Bùi

Trả lời Phong Tâm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác