CHỈ CÒN LÀ HOÀI NIỆM .

Ngày đăng: 23/06/2017 11:26:25 Chiều/ ý kiến phản hồi (6)

Ngày 18/6, tôi về dự chương trình HỘI NGỘ 30 NĂM của trường cấp ba Lưu văn Liệt -Vĩnh Long (trường Tống Phước Hiệp cũ )

Trước đó môt tuần, tôi nhận được thư mời rất trang trọng của Hội Cựu Học Sinh Khóa 1984- 1987 .

Nội dung thư mời :

– Về dự chương trình :” Hội Ngộ 30 Năm “.

-Vào lúc 7h Chủ Nhật ngày 18/6/2017.

-tại trường PTTH Lưu văn Liệt , TP Vĩnh Long .

Chương trình : -Chụp hình kỷ niệm cùng bạn bè , thầy cô tại trường Lưu văn Liêt .

-8h30 : Chương trình ” Hội Ngộ 30 Năm ” tại nhà hàng Hương Sen (51 Phạm Thái Bường , p4 ,TP Vĩnh Long ) .

-9h : Khai mạc .

Nhận được thư mời trân trọng của Hội Cựu Học Sinh Khóa 1984-1987, tôi vô cùng xúc động , lòng nôn nao chờ đến ngày họp mặt để gặp lại thầy cô xưa , bạn bè đồng nghiệp và các em học sinh thân yêu .

Thật bất ngờ , các em học sinh của lớp chủ nhiệm niên khóa 1987 cũng cùng tâm trạng như tôi . Các em đã liên lạc với nhau hẹn về Vĩnh Long trước một ngày . Lớp chủ nhiệm của tôi tập hợp được 25 em . Cô trò thật vui khi nhận được ra nhau sau 30 năm xa cách . Em nào găp tôi cũng hỏi một câu giống nhau : Cô còn nhớ em không cô ? (!). Rồi các em phân công một bạn đến đón tôi và cô chủ nhiêm của tôi năm 1977 là cô Phan thị Hồng Đào ( Cô Đào là cô giáo dạy Văn của tôi 2 năm liền -lớp 11&12 (nk 1976-1977)…. Tôi thật choáng ngợp khi bước vào ngôi trường mới thật khang trang , đồ sộ & tráng lệ . Nhưng mà sao tôi lại thấy nhớ ngôi trường xưa quá đổi. Ngôi trường mà tôi đã học suốt 7 năm từ thời hiệu trưởng là thầy Đào Khánh Thọ , đến cô Võ thị Ngọc Dung . Giờ thì thầy cô đã không còn nữa .! Ngôi trường xưa thật thân quen với lối cổng đi vào ,, với hai hàng huỳnh đàn , những cây phương hoa rụng đỏ thắm sân trường khi hè đến . Nhớ phòng khánh tiết , phòng thí nghiêm , thư viên và một khoảng sân rất rộng để học sinh tập họp dưới cờ . Nhớ sân quần vơt dành cho quí thầy …. Tôi và cô Đào đi lang thang trong trường tìm bóng cây xanh để ghi hình nhưng những hàng cây đã biến mất rồi . Tôi như thấy mình lạc lỏng giữa một không gian hoàn toàn mới ! Tôi chỉ còn gặp vài thầy cô cũ như thầy Nguyễn Quang Châu dạy Lý và cô Phan thị Hồng Đào dạy Văn . Tôi cũng vui mừng gặp lại bạn bè , đồng nghiệp khi tôi về trường dạy học từ năm 1982. Một số thầy cô đã nghỉ hưu , tóc đã bạc màu , bước chân chậm chạp , mắt nhìn xa xăm . Thầy cô xưa dần đã đi xa .Ngôi trường cũ biến mất . Tên trường cũng đã đổi thay ! Giờ đây , tất cả chỉ còn là hoài niệm !

THU CÚC

SG ngày 22/6/2017

 0 hop 1                         H1

0 hop 2                 H2

0 hop 3                      H3

0 hop 4                H4

0 hop 5                  H5

0 hop 6          H6

0 hop 7                             H7

0 hop 8                                    H8

0 hop 9                    H9

0 hop 10                   H10

0 hop 11              H11

0 hop 12                 H12

0 hop 13                 H13

0 hop 14H14

Có 6 bình luận về CHỈ CÒN LÀ HOÀI NIỆM .

  1. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Trường xưa giờ lạ lẫm

    Quá khứ đã phai mờ

    Chỉ còn trong nỗi nhớ

    Về… càng thấy bơ vơ !

  2. Hoành Châu nói:

    Về trường bỗng nhớ
    **Tô i  trầm mặc  phút giây  tưởng nhớ
    Bao Thầy Cô lặng lẽ ,,,,một góc thờ
    Lớp Thầy Cô viễn xứ   ,,, bỏ em thơ
    Tôi thờ thẩn,,,, ba mươi năm hội ngộ  !!          Hoành Châu ( Gia đình C  )
    18/ 6 /  2017

    (

  3. Trường xưa không còn nữa nhưng có dịp được gặp lại thày cô cũ, đồng nghiệp và các em học sinh ngày xưa cũng đã là một niềm hạnh phúc lớn rồi, phải không Thu Cúc.

    • THU CUC nói:

      Dạ đúng vậy thưa cô .Gặp lại thầy cô cũ ., chụp ảnh với thầy cô . Thầy cô dạy trước 75 còn thầy Châu & cô Đào .Thầy Cao Mạnh Dũng bị tai biến nhẹ nên khônq tham gia họp mặt . Vui nhất là gặp lại học sinh lớp chủ nhiệm ( 25hoc sinh). Nhiều em không dự họp trong ngày hôm ấy , nghe bạn bè kể lại rất lấy làm tiếc .Niềm vui thật bất ngờ và hạnh phúc ở quanh đây !

Trả lời Hoành Châu Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác