Mùa xuân trên đất phương Nam

Ngày đăng: 1/02/2017 05:37:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Năm qua, nhà thơ Hoài Huyền Thanh đi mấy tỉnh ĐBSCL, sau đó có bài thơ “mùa xuân về trên đất phương Nam”. Từng địa danh được chị nhắc lại giúp người đọc hình dung cảnh đẹp một vùng, tuy nhiên với bài thơ này thì những người đồng hành dễ hình dung hơn.

IMG_1991

MÙA XUÂN TRÊN ĐẤT PHƯƠNG NAM

Thềm đông còn đó

Nắng như mật vàng lung linh cây cỏ

Những nụ cười xanh rừng tràm Trà Sư ngợp mát

Những ánh mắt gửi trao bao niềm vui dào dạt

Về Hà Tiên thăm Vọng Hải Đài trên cao chót vót

Rừng xanh chập chùng biển rộng biết bao nhiêu!

Miệt Thứ đây rồi ! chào rừng tràm U Minh Hạ

Lá vàng chao nghiêng lót thảm dáng liêu xiêu

Đong nước mắt mừng vui đêm Vĩnh Thuận

Ngậm ngùi cô giáo nhớ ngày ấy đón xuân quê

Tắc Sậy lung linh ngọn nến niềm tin hy vọng

Dạ cổ hoài lang níu hồn cố xứ quay về

Đến Duyên Hải  thăm Cà Mau đất Mũi

Vàm Ông Linh hờ hững ngắm mây bay

Gạo trắng nước trong níu chân người viễn xứ

Sáng lung linh chợ nổi Cái Răng sản vật ê hề

Quán Văn- Cần Thơ bẹo thơ trong vườn Mỹ Khánh

Nhớ làn điệu dân ca –người ơi người ở đừng về

Trời chớm xuân, bộn bề lòng người như mở hội

Ta say rồi , tình xuân , nơi ấy Đất Phương Nam!

 

HOÀI HUYỀN THANH

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác