Để trả lời những câu hỏi của Phố Tịnh

Ngày đăng: 16/02/2017 07:38:04 Sáng/ ý kiến phản hồi (0)

Đây là một trong những bài thơ thầy Đoàn Xuân Kiên là từ thời trai trẻ, nay tác giả muốn chia sẻ cùng anh chị em. Trang nhà trân trọng được giới thiệu

nh
nh

ĐỂ TRẢ LỜI NHỮNG CÂU HỎI

đầu xuân lộc mới anh gửi cho em nơi xa hút

chuyến xe đầu năm vương vất vị hoa vàng

và hẳn cũng chở theo nhiều vấn vương phố thị

mà thôi em, nhìn thấy không những củi khô lá úa

đất mênh mông bưng biền còn ngái vị hoang vu

hãy giấu nước mắt ngậm ngùi trong ba lô

hãy đếm lại giùm anh bao nhiêu ao đầm

là chừng ấy vết thương trong lòng anh đất cháy

 

hãy ngoan nhé như con chim nhỏ mở to mắt nhìn trời

vườn ruộng héo vàng càng nhắc ta một thuở mạ xanh

mỗi vòng xe lăn đưa em xa dần

có phải chuyến xe qua những truông bãi hoang mạc

nhắc anh một tên người ở một nơi xa ấy

nỗi nhớ miên man

 

chuyến xe đưa em về nơi em sẽ tìm ra lời giải

cho một sự có mặt

cho mai kia về trường sân nắng lên màu

cho bài vở bớt thâm u

 

anh rất muốn trả lời thư em những hàng dài câu hỏi

nhưng con chữ chừng như vô dụng

vì anh và em đều còn những cái hố phải đi qua

bởi vì không phải niềm tin mua bằng phỏng vấn

 

thế nên anh viết bài thơ đầu xuân lộc mới

gửi làm quà cho chuyến xe đi…

Phố Tịnh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác