Có một mùa rất mới của Phố Tịnh

Ngày đăng: 17/02/2017 09:00:06 Chiều/ ý kiến phản hồi (0)

Một mùa rất mới của Phố Tịnh đầy khát khao và hy vọng… Tuy bằng lời thơ dung dị nhẹ nhàng, nhưng trải rộng từ một tấm lòng…”mấy mùa mưa qua áo anh rồi đó/ áo đổi màu cho ruộng biết lớn khôn”, tình quê thuần khiết thật đậm đà để “gửi về em nghĩa tình nắng mới/ ta chờ nhau đôi mắt rất bình an”. Rồi… “anh đứng dậy nhìn bình minh thắp lửa/ câu thơ cũng âm vang”. Tự nó đã nói lên rất nhiều điều… ta hãy lắng nghe. (PT)

co 1 mùa rat moi

 

Có một mùa rất mới

mai sớm ra đồng anh thở căng lồng ngực

lòng trào vui như sợi nắng vừa lên

nghe chim đâu đây hót niềm hạnh phúc

tiếng hát trong như tuổi thanh niên

 

mưa đã về trên vuông đất mới

cho anh em cấy mùa mạ đầu tay

ta cùng hát bài ca khai phá

gọi về đây mầm lúa lên ngời

 

mấy mùa mưa qua áo anh rồi đó

áo đổi màu cho ruộng biết lớn khôn

bên kia thôn khói chiều khơi nhạc

anh đợi chờ câu hát lượn trên sông

 

tháng cuối năm đứng bên này ngó lại

mây bay bay từng lọn tơ vàng

gửi về em nghĩa tình nắng mới

ta chờ nhau đôi mắt rất bình an

 

gió vẫn gió nghiêng con trăng mới

mùa mưa về đánh thức lá trên cây

lúa sẽ thơm hoài như thời bé dại

như hôm nay bỗng ngát nụ hương bay

 

mùa đã về trong lòng anh lộng gió

đất cũng bừng reo nỗi hân hoan

anh đứng dậy nhìn bình minh thắp lửa

câu thơ cũng âm vang

                Phố Tịnh

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác