Sắc xuân- Hồn xuân- Vẫn Xuân của Sâm Thương

Ngày đăng: 19/01/2017 10:10:32 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Em thương yêu,
Dù tôi không dạy em dưới mái trường TPH, nơi em đã gửi lại tuổi ngây thơ, trong sáng, hồn nhiên suốt 7 năm  trung học, nơi đó em đã từng làm thơ, viết vãn gửi vào ðó những mộng mõ thời mới lớn, nhưng tôi trên f.b đã gặp em, một thiếu phụ đã kinh qua buồn vui cuộc sống, từ khi rời mái trường bước vào đời . Thương em qua những lời tâm sự, mến em qua những dòng thơ gửi gấm nỗi niềm…
Hôm nay, tôi đọc thơ xuân em, sau những phút giây vui hội ngộ cùng bè bạn nãm xưa, em thấy mùa xuân đẹp lắm, đẹp như tuổi xuân, tình bạn thuở nào… Ðể khi một mình, một bóng, hình như nổi buồn nhân đôi.
ST. ơi
Xuân đất trời đi vào lòng người qua lăng kính buồn vui…Em  hãy sống như ý em nói…“Ðất trời xuân vẫn rộn ràng bướm hoa” và trang hoàng tâm em bằng một mùa xuân rộn ràng hoa bướm. Em yêu màu tím, nhưng đừng quên ẩn trong màu tím là màu đỏ và màu xanh làm đẹp thiên nhiên, và cả con người…Cô chúc em như vậy . Ptt                               

    0 00                                  

         SẮC XUÂN

Hồng, cúc khoe màu, lan mãn khai,
Phù dung hàm tiếu trắng sân ai.
Nhành mai hé nhụy chờ sương sớm,
Khóm trúc nghiêng cành đợi gió mai.
Ríu rít chim ca, lòng khách đắm,
Rập rờn bướm lượn dạ ai say.
Tha hương có nhớ tình tri kỷ,
Xin hẹn ngày về tay nắm tay
Sâm Thương

 

 

          HỒN XUÂN

E ấp chùm mai hé mấy bông,
Ong vờn khóm cúc, bướm mõn hồng.
Phong lan đài các cừời mây gió,
Vạn thọ quê mùa khóc bướm ong.
Liễu rũ mõ màng lưu luyến bước,
Trúc nghiêng thanh thoát vấn vương lòng.
Ðất trời rạo rực tình xuân mới,

Sao khách thẫn thờ trên bến sông?
Sâm Thương

         VẪN XUÂN

Xuân đi trên cội mai già,
Xuân đi trong cõi lòng ta trang hoàng.
Hồn ta thành quách điêu tàn,
Hồn người điện ngọc cung vàng nguy nga.
Tình ta nửa mảnh trăng tà
Tình người dệt gấm thêu hoa huy hoàng
Ðời ta mộng lớn tan hoang,
Ðời người mở hội xênh xang mây rồng.
Ta dù một kiếp đêm ðông
Thì xuân vẫn mãi xuân hồng nhân gian.
Vẫn mai tròn cánh mai vàng,
Ðất trời xuân vẫn rộn ràng bướm hoa.
Vẫn xuân trên cội mai gìa,
Vẫn xuân trong cõi lòng ta trang hoàng!
Sâm Thương

Có 4 bình luận về Sắc xuân- Hồn xuân- Vẫn Xuân của Sâm Thương

  1. Phong Tâm nói:

    Vào trang nhà đọc không sót, để có đôi dòng tỏ sự thích thú mến mộ lại không đủ thời giờ thực hiện. Tuy nhiên, không thể bỏ qua khi đọc thơ Sâm Thương và tình cảm trong lời dẫn của cô giáo Ptt dành cho tác giả.

    Tôi vốn yêu thích hoa mai từ thuở nhỏ, lớn lên có vợ tên Mai, sau nầy có nhiều bạn thơ cùng tên, bây giờ đọc số bài thơ của Sâm Thương đề cập tới bông mai, cho tôi thêm thấm thích, vả lại ý tình trong các bài thơ gợi nhiều rung cảm, nên tôi có những dòng nầy. Cám ơn Sâm Thương cho đọc những câu thơ mang nhiều nỗi niềm sâu lắng.

  2. PhươngNga nói:

    Mai đi “vào” bài thơ của chị Sâm Thương rất tự nhiên mà mượt mà. Hơn thế, mai còn được tô điểm thêm với liễu, phong lan, vạn thọ, và cả những cánh ong vờn…

    Chị Sâm Thương ơi, cám ơn chị đã tặng một mùa xuân đầy đủ hương sắc.

  3. Hoành Châu nói:

    Chào Sâm Thương ,
    Cho Hoành Châu  họa bài thơ Hồn  Xuân  của Sâm Thương nhé
    **
    XUÂN và HOA HỒNG
    **
    Hoa  kiểng  vào  xuân  nở   rộ  bông
    Khách du xuân  thích dạo  vườn  hồng
    Sắc   hoa  rực  rỡ ,,, say  lòng  bướm
    Hương nhẹ duyên thầm,,,  đắm  lũ  ong
    Đưa  tiễn, bạch  hồng  nghe  quặn   dạ
    Tình đầu , hồng thắm  giữ bên lòng
    Tình yêu biểu tượng hoa hồng đỏ
    Hồng trắng  sầu thương,, qua mấy sông ?
    **
    Hoành Châu (Gia đình C )
    20/1/2017

  4. Nguyễn Thị Hạnh nói:

    Chào bạn Sâm Thương – chung trường Tống – chung ĐH Văn

    Mời mãi, đến hôm nay nhà thơ mới chịu xuất chiêu, một lúc 3 bài.

    Hơi thơ, thể loại có đổi mới, vui hơn, xuân hơn… Mong được thế mãi, Sâm Thương.

Trả lời Phong Tâm Hủy

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác