Từ Buôn Mê Thuột của Kha Tiệm ly

Ngày đăng: 30/12/2016 01:32:25 Sáng/ ý kiến phản hồi (2)

Thơ Kha Tiệm ly có chút khí chất ngang tàng như một hảo hán từ đời Tần lưu lại. Thơ tình của anh cũng hiện ra điều đó: Dù dính dấu son môi cũng trên áo phong trần. Tự nhận mình là đệ tử Lưu Linh nhưng nếu không Em thì rượu ngon, thơ tuyệt bên sông vẫn không bước qua cầu (LM)

ca_phe_tay_nguyen

TỪ BUÔN MÊ THUỘT

Mưa bụi triền miên trên xứ Buồn Muôn Thuở.
Lạnh hàng cây, lạnh chén rượu nồng.
Trái cà phê đỏ hồng màu thương nhớ
Tóc sậy phương trời có bạc trắng chờ mong ?

Đất chan mưa, ta chan nắng gió,
Rượu châm hoài sao cứ mãi vơi !
Bao dâu bể há mềm lòng đá sỏi
Vì áo phong trần chưa nhạt dấu son môi.

Đá rong rêu thương nước nguồn tuôn chảy,
Gió chướng về làm rối tóc em bay ?
Hương tóc năm xưa, bây giờ còn lại
Nên rượu ân tình uống mấy cho say ?

Mai gầy vóc, liễu gầy thương nhớ
Núi gôi sương, ta gội gió mưa đời
Lạc lối Nại Hà nên kiếp nầy không nợ,
Chẳng bên em, thơ rượu cũng lạc loài!

Đâu phải đợi cả rừng hoa sim nở,
Chút hương yêu cũng đủ tím lưng đồi!

Kha Tiệm Ly

 

Có 2 bình luận về Từ Buôn Mê Thuột của Kha Tiệm ly

  1. Hoành Châu nói:

    Hai câu thơ hay cuối cùng không nghe bay hương rượu ,
    Chỉ  phảng  phất  ngọt ngào  hoa  tím  ngát  cả rừng sim !!

    Hoành Châu (Gia đình C  )

     

  2. Hồng Băng nói:

    Chào Kha,

    Dạo này Kha nhà ta sung sức quá! Chu du lên tận cao nguyên để.. nhậu thì hết biết. Thỉnh thoảng tôi có gặp vài anh em và hỏi thăm về KTL. Bài thơ này đúng khí chất Kha Hảo Hán. Có nhậu chug với Kha Ly Chàm khôg? Cho tôi thăm tên em trai này. Vui nha. HB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác