Mừng Giáng Sinh

Ngày đăng: 24/12/2016 09:00:33 Chiều/ ý kiến phản hồi (7)

Sáng nay 24/12, Phi Rom & Thu Cúc dạo một vòng Sài Gòn và ghé vào nhà thờ Chí Hòa , đường Bành văn Trân, Phường 7, quân Tân Bình. Tuy là người ngoai đạo, nhưng chúng tôi rất thích vào nhà thờ để tìm một không gian tĩnh lặng, ngắm nhìn tượng chúa và những hang đá. Nhà thờ Chí Hòa khá rộng , thoáng mát, có những hàng cây xanh cao vút. Ở đây, hai chị em chụp rất nhiều hình ảnh đẹp … Rời nhà thờ, chúng tôi tiếp tuc đến Karaoke MINH DUNG ở đường Trương Công Định. Chúng tôi được vợ chồng anh Dũng, chị Minh mời dùng cơm trưa thân mật và cùng hát karaoke đến 2giơ trưa.

Thật bất ngờ vì hai chị em không hẹn trước mà vẫn có một ngày Giáng Sinh vui vẻ , thú vị .

Bài: Thu Cúc; Ảnh Phi Rom

dscn8595      H1

dscn8598-copy      H2

dscn8599-copy    H3dscn8605-copyH4

dscn8620-copy  H5dscn8626    H6dscn8629    H7dscn8635H8

Có 7 bình luận về Mừng Giáng Sinh

  1. Lương Minh nói:

    Tối  24/12 thì có rất nhiều người ăn mừng , vui với ngày Chúa ra đời, nhưng ăn Noel  ban ngày thì  mới thấy có hai vị nữ  (nhìn các thành viên trong trang nhà chưa có ai cả). Như vậy, có thể nói  đây là những người hạnh phúc nhất  trong trang nhà

     

  2. Phạm Thị Trí nói:

    Vui vì hai em đã tự tìm cho mình niềm vui ngày Giáng sinh…Thu Cúc, sao lâu quá cô không gặp em trên f.b ?

    • Neang Phi Rom nói:

      Cô Trí kính!  cám ơn cô chia sẻ niềm vui với tụi em. Kính chúc cô cùng gia đình hưởng một mùa Giáng sinh an lành, hạnh phúc. Em Phi Rom

    • THU CUC nói:

      Dạ chào cô Trí . Em găp sự cố mất điện thoại và giấy nên ngưng lên fb một thời gian ạ .

  3. Neang Phi Rom nói:

    Lương Minh ui! vì mình làm việc ban tối nên được đi chơi như vậy cũng là phước đức lắm rùi…về đến nhà 2g30, tranh thủ nghỉ ngơi để vào làm ca chiều, tối Noel người ta đi chơi nồm nộp, rất đông, hơi người cũng đủ ngộp…vậy mà đến 1g khuya KS mình trực hết phòng cho thuê, lúc đó mới đi ngủ thẳng cẳng, đến 5g sáng chưa mở cửa có người đứng ngoài bóp còi xe tin tin hỏi “còn phòng không cô?”…hihi…

  4. My Nguyen nói:

    Chị Phi Rom ui! Thật ra ở tuổi của mình, đêm Noel ra đường cũng không tiện. Chị và Thu Cúc tìm vui cho mình ngày 24/12 như thế MN thấy là hợp nhất. Chúc mừng chị và TC đã có một ngày giáng sinh thật vui và ý nghĩa.

    • Neang Phi Rom nói:

      Trước ngày Giáng Sinh, Thu Cúc điện thoại rủ, ngày 24/12, chị em mình đi ăn cái gì đi, vì mình trưc ca chiều, mà tối người ta đông lắm My ơi!, đường nào cũng đông, thú vị nhất là túi tiền mình và Cúc không ai bị “mẻ”, mà cũng có một ngày Noel đầy thú vị …hihi..

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác