Chút kinh nghiệm về thơ Haiku

Ngày đăng: 11/12/2016 05:14:35 Chiều/ ý kiến phản hồi (4)

Thưa cùng thân hữu trang nhà, Haiku thực ra là không dễ làm và khó hay! Dù biết hay dở tuỳ vào bạn đọc nhưng còn khó làm thì tôi có chút kinh nghiệm. Tôi viết xong bài haiku, khá tâm đắc, xếp vào sổ tay. Rồi có một ngày đọc lại, thấy chỗ cần sửa, lại bôi xoá. Cứ thế, những mười mấy chữ ấy, có khi thay hết! Khó . Tôi có thói quen khi có dịp đi du lịch, ghi vội một vài ý bắt gặp trên đường bằng haiku! Mình bớt  ngại những dò xét của người bên cạnh. Những bài haiku này, dĩ nhiên không thể hay nhưng nó lại cho ta cơ hội để tái tạo. Những bài thơ tự do, lục bát.. ra đời từ đó. Khi tôi phát động haiku trên trang nhà cũng ngầm có ý này. Từ quy định để tuân thủ và rèn ý rồi sau đó biến thành 4 câu lục bát giàu ý- điều mà những người mới bước chân vào thơ thường thiếu hay gặp khó. Làm thơ haiku là một thú vui, cho ta nhiều trải nghiệm. Tôi không có đủ gan để làm người hướng dẫn, nhưng có thừa nhiệt tình để cùng dắt tay nhau làm đươc chút gì đó cho trang nhà. Theo tôi, câu cuối của haiku là câu quyêt định. Mình cố gắng gây bất ngờ nhất cho người đọc. Nếu chỉ đọc 2 câu rồi suy ra thì xem như thua!( như tam đoạn luận). Cái này nó lật ngược và dễ là một thiền ý, như cô Trầm Hương Ptt trao đổi. Nói như thế không có nghĩa  là nó tách biệt với 2 câu trên. Khó nhưng chắc thỉnh thoảng ta sẽ có được một bài. Để minh hoạ về thiền ý, tôi xin viết 2 câu lục bát của Phạm Thiên Thư, trong tập Động Hoa Vàng: Rằng xưa có gã từ quan, lên non tìm động hoa vàng…

2011-bnh-haiku

Hai từ còn lại là gì? Tại sao phải rời nơi chốn vinh quang ấy để đi tìm điều ..khủng khiếp này(!) . Và đó cũng là điều bất ngờ tạo nên vẽ đẹp vĩnh cữu.

Thân chúc các bạn có giấc ngủ say hoặc lên non tìm động hoa vàng nhớ nhau cũng được.

Hồng Băng

 

Có 4 bình luận về Chút kinh nghiệm về thơ Haiku

  1. Trầm Hương Ptt. nói:

    Cám ơn thi sĩ Hồng Băng đã bỏ chút thì giờ chỉ điểm nghệ thuật làm thơ Haiku..Trầm Hương Ptt. sẽ cố gắng…Biết rằng mình không có sở trường làm thơ lục bát, tôi sẽ nghiêng về thơ tự do xem sao…Haiku thiên về thiên nhiên , mang đậm chất Thiền, tôi sẽ thử đem tình vị pha vào…làm xong vài bài sẽ gửi các đại huynh chỉ điểm ..Đa tạ trước các ” huynh đài ” trang thơ nhà.

  2. hồng băng nói:

    Cô Trầm Hương kính,

    xin Cô bỏ qua cho 2 từ thi sĩ, bởi tự biết mình ko xứng, chẳng qua là lỡ mê nên theo hoài, tiến thối thất thường. Tuổi thì đáng hàng em út, nên cứ gọi bằng tên. Thơ tự do cũng rất đẹp. Cô có đọc N. T. Liên Tâm, bài thơ đẹp quá phải ko? Rồi Hoài Huyền Thanh nữa. Mỗi người mỗi vẽ. Tiếc là chưa có dịp phản hồi đầy đủ. Chúc Cô và gia đình vui khoẻ. À, đính chính hôm đi saigon thăm cháu nội, 3 đứa lận mà toàn gái. Được cái chúng quậy ko thua gì con trai! HB

  3. Hoành Châu nói:

    Kính anh Hồng Băng
    Như  anh  nói ,,,”Vì câu cuối   của haiku   là câu quyết định mình cố gắng gây bất ngờ nhất cho người  đọc  (  NẾU  theo  kiểu Tam đoạn luận ; LÀ THUA )
    Em xin  đơn cử thí dụ sau đây  qua hai  câu lục bát  nhé :
    ,,,  “Ngậm ngùi hát khúc nhạc xưa
    Nhớ người một thuở  ngày mưa chợt buồn ”
    Theo đó , bài Haiku  của em ,,,,,
    ,Khúc nhạc xưa
    Nhớ người
    Buồn  ” .         Vậy là bài này  thua ” rồi phải  không anh ?Vì như anh nói là nó theo kiểu Tam đoạn luận   Anh thử xem bài sau này nhé  , được không  ?/
    ***
    Khúc  nhạc xưa
    Chiều mưa bay
    An nhiên !                                   Vậy là ” thoát chết ” chưa vậy anh Hồng Băng ???
    ***
    Cảm ơn anh trước nhé !           Hoành Châu ( Gia đình C  )

     

     

     

  4. hồng băng nói:

    Hoành Châu thân

    Trước tiên anh xin nhắc lại, đây là kinh nghiệm riêng chứ ko phải haiku nó buộc phải vậy. Mỗi người có thể phát triển theo cách của mình. Vì nếu chỉ 1 cách viết thì làm sao có tác phẩm đa dạng? Về điều HC hỏi và so sánh từ 2 câu lục bát và bài haiku thì  quá khó để từ 17 ra 14. Cặp lục bát khó tải hết ý haiku lắm HC ơi. Chúng ta phải chuẩn bị từ câu quý ngữ. Nói lên 1 mùa mà ko được gọi tên. Xuân thì : én, mai, lộc, dưa hấu..hạ: lửa lựu, tiếng ve tsầu, lưu bút, phượng. Thu: heo may, vu lan, lá vàng…Đông thì áo len, cây rụng lá, lò sưởi. Mình chọn có chuẩn bị cho các câu sau, sao cho ko kẹt vào tình trạng mà Châu đặt ra như bài lục bát định trước. Sẽ trở lại và nói thêm. Bây giờ log thể đag bất an. Vui mha. HB

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác