Cảm tác bằng lăng tím của Nguyễn Thành Công

Ngày đăng: 23/08/2016 06:30:10 Chiều/ ý kiến phản hồi (5)

 

0 bang lang tim

 

CẢM TÁC BẰNG LĂNG TÍM
Bằng lăng tím rơi đầy trên lối cũ
Anh lặng nhìn nhớ kỷ niệm ngày xưa
Mình nhớ ai nhưng biết ai còn nhớ!
Hai phương trời tím khắc khoảy khôn nguôi
Dòng đời trôi như dòng sông lơ đãng
Kiếp nhân sinh chỉ một đóa phù dung
Gặp gỡ,chia ly,vô thường cõi thế
Phút lắng lòng tâm hồn nhớ hương xưa.
(Viết cho những hoài niệm)
Ngày 23 tháng 8 năm 2016
          Nguyễn Thành Công

Có 5 bình luận về Cảm tác bằng lăng tím của Nguyễn Thành Công

  1. Thu Cúc nói:

    Gởi anh Út Thành Công !

    Không ngờ anh Công tóc đã bạc màu mà hồn thơ còn trẻ vậy. Lời thơ thât cảm xúc ., tình thơ bay bổng .  Đọc thơ anh,tôi cũng muốn viêt mấy câu :

    Tóc bạc màu nhưng lòng anh vẫn nhớ

    Hương xưa ơi ! Những giây phút chạnh lòng !

    Trên lối cũ, rơi đầy bằng lăng tím

    Hai phương trời cách biệt , nhớ khôn nguôi.

    Trôi theo sông như nước ròng  nước lớn

    Một đóa phù dung sớm nở tối tàn

    Đời phù du , có chi là bền vững

    Hiểu lẽ vô thường , hãy sống an nhiên ..

     

  2. Hoành Châu nói:

    Lối   nhỏ    sương  mù
    **
    Bằng   lăng   sắc   tím thủy  chung
    Lòng   buồn    man  mác  phù  dung   kiếp     người
    Hương  xưa  buồn  đọng  tim  côi  !
    Đường  trần    nửa  bước,,,  bồi     hồi    nhớ  thương  !!
    **
    Hoa  sắc    tím ,, nhớ  người  lối     cũ
    Vườn  thơ  nay,,,  ẩm  lá  mưa  thu
    Em  qua  lối  nhỏ  sương  mù
    Buồn    bay  mấy    nẻo,,,âm  u  khói  trầm  !!
    **
    Hoành Châu  (Gia đình C  )
    24/ 8/ 2016

     

     

     

     

     

  3. Nguyễn Thành Công nói:

    Tâm phục khẩu phục Cúc Do và Hoành Châu. Lời thơ đối ứng càng làm thêm rõ tình cảm và xúc cảm với Bằng Lăng Tím. Thân ái

  4. My Nguyen nói:

    Bằng lăng tím thay lời anh muốn ngõ

    Thuở mộng mơ vương vấn tuổi học trò

    Xa, xa lắm vẫn nhớ màu tim tím

    Để đêm về xao xuyến những vần thơ…

  5. UYÊN THỤY VŨ TUYẾT HOA nói:

    Gởi anh Thành Công

    Màu tím là màu thủy chung , em nghĩ rằng ai đó chắc cũng còn nhớ đến những kỷ niệm ngày xưa chứ không đến nỗi quên đâu anh . Bài thơ rất dễ thương

    HOÀI NIỆM

    Chắc ai đó sẽ nhớ hoài năm tháng cũ

    Kỷ niệm vẫn êm đềm dù trong góc thâm u

    Rồi một mai có lần  ai còn nhắc đến

    Màu tím thủy chung quyến rủ cả trời thu

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Các bài viết mới khác